Tại khu vực vòng cua chân cầu phía Đường Lâm, hàng quán kiểu “dã chiến” bày sát mép đường và xe máy dựng ven lòng đường, có cả trăm thanh niên ngồi, chơi, nhậu, nằm la liệt dọc trên mặt cầu.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Giang Mạnh Hoằng, Chủ tịch UBND xã Đường Lâm nói, các lực lượng chức năng của thị xã Sơn Tây và Công an xã Đường Lâm đã nhiều lần phối hợp buổi tối đi giải tỏa những dịch vụ ở khu chân cầu và trên mặt cầu, nhưng thực trạng vẫn tái diễn.
Trưởng Công an xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) ông Đỗ Gia Chính, cũng xác nhận tình trạng trên. Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh thường xuyên tổ chức tuần tra tuyên truyền về an toàn giao thông kể từ khi khánh thành cầu đến tất cả các thôn trong khu vực. Tuy nhiên đáng tiếc, cả hai cán bộ hai xã nói trên đều không nắm được hiện cây cầu do ai quản lý, bảo vệ!