Tái hiện Bí thư đầu tiên của Hà Nội
NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết từ những ngày đầu năm mới, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các nghệ sĩ bắt tay tập luyện vở nhạc kịch Lửa từ đất,hướng tới lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025).
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền viết Lửa từ đất, khai thác câu chuyện từ những nhân vật có thật với bối cảnh câu chuyện bắt đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời.
Nguyễn Ngọc Vũ sinh năm 1908 tại Hà Nội, tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1929, ông gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ. Đến tháng 6/1930, ông chính thức giữ vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đến tháng 12/1930, ông bị thực dân Pháp bắt, tra tấn khốc liệt tại Nhà tù Hỏa Lò. Ông hi sinh đầu năm 1932, khi mới gần 24 tuổi.
Thanh niên Nguyễn Ngọc Vũ cùng gia đình, bạn bè ở Hà Nội đại diện cho tầng lớp trí thức thành thị tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra.
Quá trình hoạt động của ông chỉ diễn ra không dài nhưng gắn liền với hoạt động rất sôi động và mang tầm quan trọng trước những bước ngoặt lịch sử của dân tộc.
Ê-kíp sáng tạo lý giải, tựa đề Lửa từ đất chính là ngọn lửa của lòng yêu nước, của niềm tin về một tương lai tươi sáng, ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người anh hùng tiên phong dám hy sinh và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân đưa đến cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu cách mạng năm 1945.
Nghệ sĩ tập luyện nhạc kịch về cuộc đời cách mạng của anh hùng Nguyễn Ngọc Vũ. |
“Bằng sự truyền lửa cho những người cùng chí hướng đi tiếp hành trình đầy thử thách cam go nhưng cũng đầy tự hào vẻ vang, Lửa từ đất là ngọn lửa thiêng trong lòng dân. Lửa tượng trưng cho tinh thần và niềm tin bất diệt. Đất chính là nhân dân, tượng trưng cho việc Đảng thắp lên ngọn lửa trong đêm tối của chế độ nô lệ, ngọn lửa này được sinh ra và bùng cháy mạnh mẽ từ nhân dân bởi chính Đảng được sinh ra từ khát vọng độc lập tự do của dân tộc”, tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh nêu.
Nghệ sĩ Cao Ngọc Ánh theo đuổi giấc mơ nhạc kịch Việt, từng dựng Sóng về chuyện thơ và đời của nữ sĩ Xuân Quỳnh, Viên đá ngũ sắc là hành trình của cậu bé Thiện Nhân. Chị có sự cộng hưởng sáng tạo của đạo diễn sân khấu Đào Duy Anh, nhạc sĩ Minh Đạo, họa sĩ NSND Doãn Bằng,…
Nhạc kịch Lửa từ đất ra mắt dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội. |
Tuyển chọn kỹ lưỡng dàn diễn viên, ca sĩ
Lửa từ đất có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội cùng với các diễn viên trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ, hứa hẹn mang đến những hình tượng nhân vật sâu sắc, giàu cảm xúc.
Khác với các vở kịch nói, nhạc kịch đòi hỏi diễn viên nhuần nhuyễn các kỹ năng hát, nhảy múa và diễn xuất. Tổng đạo diễn chọn được dàn diễn viên sáng giá hội tụ được ba yếu tố đó như Sao mai Lê Việt Anh, Trần Việt, Trung Hiếu, Dương Minh Anh, Phạm Văn Thọ, NSƯT Thanh Tâm trong vai bà Đàm Thị là mẹ của nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ .
Hai gương mặt trẻ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cũng góp mặt gồm Đình Khánh (bố của Nguyễn Ngọc Vũ), Bùi Trang vai Thúy (bạn gái của Nguyễn Ngọc Vũ).
Sao mai Lê Việt Anh cho biết phải vượt lên chính mình để cố gắng nghiền ngẫm, thẩm thấu hình tượng nhân vật mình thể hiện nhằm lột tả nhân vật đó một cách chân thực và sống động nhất.
Sân khấu Lửa từ đất có thể di chuyển, xoay lật nhằm biến đổi không gian hiệu quả qua các cảnh diễn. Đặc trưng kiến trúc, phố phường Hà Nội được đưa lên sân khấu để tái hiện không khí sục sôi đấu tranh. Hiệu ứng công nghệ 3D Mapping bằng máy chiếu công suất lớn được sử dụng gần như xuyên suốt để tăng hiệu ứng thị giác cho vở nhạc kịch này.
Nhạc kịch dự kiến ra mắt vào 15-16/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, đồng thời tiếp tục được đưa tới một số hội trường lớn của Đảng bộ các quận huyện của TP. Hà Nội nhằm lan tỏa hình tượng cao đẹp về người anh hùng, chiến sĩ cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ.