Người bị bệnh chưa rõ nguyên nhân cần trợ giúp

Anh Nhớ đang được bác sỹ khám. Ảnh: Tùng Huyên
Anh Nhớ đang được bác sỹ khám. Ảnh: Tùng Huyên
TP -  Anh Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1981, ở ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đang nằm mê man tại Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Hai mắt anh sưng, dịch chảy liên tục nên không nhìn được. Miệng anh lở loét, thường ói mửa, toàn thân nổi mụn, bàn chân và bàn tay sưng bọng nước. Hai tinh hoàn của anh cũng tím bầm lở loét, vết lở lan ra sau lưng.

TS -BS Lê Quốc Hùng, Phó khoa Bệnh nhiệt đới cho biết: “Anh Nhớ có triệu chứng của bệnh dị ứng rất nặng nhưng chưa rõ nguyên nhân. Những tổn thương trên da, niêm mạc miệng, mắt có thể cải thiện nhưng khả năng nhiễm trùng có thể xảy ra”.

Người nhà anh Nhớ cho biết, đầu năm 2014, anh đã phải cắt bỏ túi mật, từ đó nằm bệnh viện điều trị bệnh viêm đa khớp và gai đầu gối. Anh vốn là trụ cột trong gia đình có vợ và 2 con nhỏ, gia đình không đất đai nên bây giờ nợ nần chồng chất. Ở bệnh viện, anh được chị ruột chăm sóc còn ở nhà, vợ con sống nhờ xóm giềng.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Nguyễn Văn Nhớ vượt qua nguy kịch. Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Văn Nhớ, ấp 4, thị trấn Nàng Mau (Vị Thủy, Hậu Giang). Hoặc báo Tiền Phong, số 15, Hồ Xuân Hương, Hà Nội.      

MỚI - NÓNG