Ngôi sao Arsenal vội vàng xin lỗi sau khi chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao Arsenal, Granit Xhaka đã lên tiếng xin lỗi “tất cả mọi người” sau tấm thẻ đỏ vô duyên trong trận đấu với Liverpool.
Ngôi sao Arsenal vội vàng xin lỗi sau khi chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ ảnh 1

Xhaka phạm lỗi nguy hiểm không cần thiết với Jota

Rạng sáng nay, Arsenal làm khách của Liverpool ở trận lượt đi vòng bán kết Carabao Cup. Pháo thủ có cơ hội lớn trả món nợ thua Liverpool 0-4 hồi đầu mùa, bởi lẽ The Reds đang mất một loạt trụ cột, bao gồm hai tiền đạo Sadio Mane và Mo Salah.

Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của Arsenal sớm bị Granit Xhaka dập tắt. Phút 24, tiền vệ người Thụy Sĩ đá thẳng chân vào ngực Diogo Jota trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Liverpool thoát xuống ghi bàn. Không chỉ ngăn cản cơ hội ngon ăn của Liverpool, Xhaka còn phạm lỗi nguy hiểm. Vì vậy, trọng tài chính Oliver lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Xhaka ra khỏi sân. Mất người sớm, Arsenal phải chơi tử thủ để giữ tỷ số hòa 0-0 đến hết trận.

Chứng kiến pha phạm lỗi của Xhaka, người hâm mộ Arsenal không thể giữ bình tĩnh. Đây là lần thứ 2 ở mùa này, Xhaka phải nhận thẻ đỏ. Trước đó, tiền vệ này cũng bị đuổi trong trận Arsenal thảm bại 0-5 trước Man City tại Ngoại hạng Anh.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn người hâm mộ Arsenal đã lên tiếng chỉ trích, chửi rủa và đòi tống cổ Xhaka. Cho dù đã 29 tuổi nhưng tiền vệ người Thụy Sĩ thường xuyên phạm sai lầm không đáng có và đẩy đội bóng vào tình thế khó khăn.

Trước cơn thịnh nộ của đám đông, Xhaka vội vàng lên tiếng xin lỗi. Tiền vệ người Thụy Sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Tôi cũng cảm thấy tự hào với đội bóng của tôi và tinh thần chiến đấu mà họ thể hiện khi giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay”.

Đây là lần hiếm hoi Xhaka lên tiếng xin lỗi ngay sau khi mắc lỗi. Trong quá khứ, tiền vệ này từng có lần công khai chỉ trích các cổ động viên tại Emirates và chỉ xin lỗi sau khi bị Arsenal tước băng đội trưởng.

MỚI - NÓNG