Nắng nóng, máy phát điện, quạt ắc quy 'cháy' hàng

TP - Cắt điện thường xuyên trong dịp nắng nóng khiến các chủ hàng điện máy “cảm ơn ông Điện” vì nhiều mặt hàng của họ bán chạy đến không ngờ, nhiều mặt hàng không còn để bán.
Hàng điện lạnh, tích điện vào mùa nhờ nắng nóng, cúp điện
Hàng điện lạnh, tích điện vào mùa nhờ nắng nóng, cúp điện . Ảnh: Nguyễn Huy

Hà Nội: Nháo nhác mua đồ tích điện

Sáng sớm 17-6, bác Dũng, gần 60 tuổi, ở phố Phùng Chí Kiên đã vội vàng đến cửa hàng bán đồ điện trong chợ Nghĩa Tân để mua một chiếc quạt tích điện. Mặt hàng này, theo lời cô chủ cửa hàng cho biết: chỉ còn có 2 cái loại nhỏ, của Trung Quốc, giá hơn 400 nghìn đồng; các loại khác đã bán hết.

“Cứ 3-4 hôm lại cắt điện, khổ lắm!” - bác Dũng cho biết lý do phải mua gấp chiếc quạt này. Cũng như bác, nhiều người dân Hà Nội đang phải nhốn nháo mua gấp những đồ tích điện, để “đối phó” với lịch cắt. Bởi vậy, các cửa hàng bán quạt điện khắp nơi đều gần như hết sạch.

Trên phố Quán Thánh, 3 cửa hàng đầu phố đều lắc đầu khi chúng tôi hỏi mua mặt hàng này. “Hết sạch rồi, muốn mua thì chiều nay mới có” - một người đàn ông bán hàng cho hay. Theo ông này thì vào đầu mùa, giá quạt tích điện rất rẻ, ít ai mua; nhưng nhờ mấy hôm mất điện, nên mặt hàng này bán chạy không ngờ, giá tăng từ 500 nghìn đồng lên đến 850 nghìn đồng/chiếc mà không có hàng để bán.

Nắng nóng ngoài trời lên trên 40 độ C là dịp để các siêu thị điện máy thu lớn. “Trong 4 ngày nắng nóng, số lượng máy điều hòa nhiệt độ của chúng tôi bán ra tăng 3 lần so với trước” - anh Hoàng Nam Trường, phòng Marketing siêu thị Sài Gòn - Nguyễn Kim cho biết.

Tuy nhiên, máy phát điện có bất tiện là tiếng ồn quá to. Do đó, nhiều người chọn sản phẩm khác là “máy phát điện hoá năng” hay còn gọi nôm na là “ắc quy - kích điện”. Sau khi được nạp năng lượng, chiếc máy này có tác dụng như một nguồn điện xoay chiều, giá “bèo” nhất cũng 7 triệu đồng, có loại giá lên tới hàng chục triệu.

Đà Nẵng, Quảng Nam: Hàng chống nóng nhập về không đủ

Dọc các cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh trên đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ đến các siêu thị điện máy, sức mua trong những ngày qua tăng rõ rệt. Thay cho những chiếc quạt đá, quạt phun sương hay những loại quạt thông thường vốn trở nên vô dụng trong những ngày cúp điện, người dân tìm đến các mặt hàng tích điện chạy bằng bình ắc quy.

Anh Phạm Tường Linh, Phó giám đốc Điện máy Ebest (Cty TNHH Thiện Thuận Tường - Đà Nẵng) cho biết: trung bình mỗi ngày đơn vị bán vài trăm mặt hàng điện lạnh. Đã hai hai tháng nay, mỗi tháng siêu thị bán 4.000 - 5.000 sản phẩm, lượng tiêu thụ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Việc cắt điện luân phiên, làm thị trường hàng tích điện tăng lên trông thấy. Tại các cửa hàng điện tử ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), người dân đổ xô chọn mua các loại quạt, điện có chạy bằng ắc quy; lượng tiêu thụ máy phát điện tăng cao.

Chị Tú - chủ của cửa hàng thiết bị điện dân dụng Ánh Sáng trên đường Phan Chu Trinh (TP Tam Kỳ) cho biết: “Trong những ngày này lượng người tới mua loại quạt này ngày càng đông. Hàng nhập về liên tục nhưng vẫn không đủ cung cấp cho người mua”.

Đa số loại quạt tích điện đều nhập từ Trung Quốc, chất lượng chưa có ai thẩm định, kiểm tra; chỉ có những loại đắt tiền như của Midea, Sunca SF- 292A là có giấy bảo hành, còn lại thì… không biết được.

“Nắng nóng, mất điện nhiều không chịu được, chúng tôi nhắm mắt mua cho rồi. Cứ cắt điện thế này con cái chúng tôi chắc thêm đổ bệnh, sinh hoạt đảo lộn hết cả”, chị Trần Thị Thảo (trú tại Bình An, Thăng Bình) lặn lội vào Tam Kỳ mua hàng cho biết.