Mất nhà vì “Hợp đồng ủy quyền”

Mất nhà vì “Hợp đồng ủy quyền”
TP - Gần đây, nhiều người dân gửi đơn đến tòa soạn Tiền Phong, tố cáo họ bị chiếm đoạt nhà đất bởi các hợp đồng ủy quyền gian dối. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Tiêu (51 tuổi, trú tại số 75 ngách 264/17 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) là một trường hợp điển hình.

Theo đơn bà Tiêu, tháng 11-2009, con gái bà bị tai nạn nằm viện dài ngày. Để trang trả viện phí, bà đặt sổ đỏ vay 280 triệu đồng của một phụ nữ kinh doanh cầm đồ cùng làng, lãi 25% một tháng. Giật gấu vá vai trả lãi được 180 triệu đồng, bà Tiêu không vay đâu được nữa. Tháng 7-2010, chủ nợ cộng gốc và lãi, tuyên bố bà Tiêu nợ tròn 700 triệu đồng.

Bán đất trả nợ

Theo bà Tiêu, gia đình bà phải bán đi 50m2 đất cho chị Tú cùng làng, giá 1,5 tỷ đồng. Chị Tú trả 1,2 tỷ đồng, giữ lại 300 triệu “khi nào tách sổ trả nốt”. Giao nhận tiền, vợ chồng bà Tiêu viết giấy biên nhận, rồi ký vào một văn bản mà họ nghĩ là “hợp đồng mua bán nhà đất”.

Trả nợ xong, vợ chồng bà Tiêu xây hai ngôi nhà ba tầng (38m2 và 32m2) trên phần đất còn lại. Xong phần thô thì hết tiền, gia đình bà phải bán ngôi nhà diện tích 38m2, lấy tiền hoàn thiện ngôi nhà 32m2.

Trước Tết Tân Mão, ngôi nhà 32m2 hoàn thiện gần xong. Bà Tiêu đã đặt ban thờ, kê đệm tầng ba cậu út ngủ, dự định dọn đồ vào. Bỗng đâu sự việc ập đến…

“Nhà này của tao”?!

Một ngày sát Tết, một số người xuất hiện. Họ đuổi thợ cùng cậu út của bà Tiêu ra, khóa cửa không cho ai được vào, tuyên bố ngôi nhà 32m2 là “tài sản hợp pháp của chúng tao”(?!).

Thấy quá ngang trái, ông Minh chồng bà Tiêu phá khóa vào nhà. Những người kia lại ập đến, khóa lại bằng ổ mới!

Bà Tiêu báo Công an phường. Cán bộ đến, những người chiếm nhà bà chìa ra “hợp đồng ủy quyền”. Cán bộ yêu cầu “giữ nguyên hiện trạng để pháp luật giải quyết”. Bà Tiêu có nhà mới nhưng đón Tết trong túp lều dựng nhờ vườn hàng xóm.

Ra Tết, ông Minh lại phá khóa vào nhà. Những cành đào nở muộn, ông Minh cắt về để trong nhà mới…
Tối đó, những người chiếm nhà lại ập đến. Xót của, ông Minh ngăn lại, bị một gã phi một cành đào trúng mắt phải, ông Minh đi cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn.

Tài liệu ít ỏi

Ngoài đơn tố cáo, gia đình nông dân mất nhà không có nhiều tài liệu về vụ việc.

Thương tích của ông Minh, sổ y bạ bệnh viện Xanh Pôn ghi “rách da dưới mắt phải”, vết rách khoảng 3cm. Khi tới báo Tiền Phong kêu cứu, mắt phải ông Minh vẫn sưng húp, bầm tím.

Đáng chú ý trong các tài liệu bà Tiêu cung cấp là bản “Hợp đồng uỷ quyền” lập ngày 17-8-2010, có dấu công chứng. Theo văn bản này, ông Minh bà Tiêu đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (trú cùng phường Nhật Tân) được “quản lý, sử dụng, cho thuê, xây dựng, chuyển nhượng” toàn bộ nhà đất của gia đình bà Tiêu, và còn được ủy quyền lại cho bên thứ ba làm các công việc này.

Vì sao ký?

Trả lời câu hỏi “Vì sao ông bà ký vào bản hợp đồng đó?”, bà Tiêu trình bày: Bữa chị Tú đến nhà trả tiền, dẫn theo một người đàn ông, giới thiệu “cán bộ công chứng”. Người này không đưa văn bản cho ông bà đọc, chỉ bảo ký vào phía dưới những tờ giấy đánh máy sẵn. Nghĩ đây là hợp đồng bán nhà, ông Minh bà Tiêu ký luôn.

Người ta cầm đi, không giao bản nào cho ông Minh bà Tiêu. Sau khi bị chiếm nhà, bà Tiêu mới được người ta đưa một bản phô tô “Hợp đồng ủy quyền” này.

Bà Tiêu và con gái lập tức đến Văn phòng công chứng N.T., đề nghị được gặp công chứng viên ký tên trong hợp đồng. Họ ngỡ ngàng nhận ra đó không phải là người đã đến nhà mình hôm nào…

Bà Tiêu đã gửi đơn tố cáo những đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo, cố ý gây thương tích và công nhiên chiếm đoạt tài sản đến Công an và Viện KSND quận Tây Hồ. Những uẩn khúc trong vụ việc này sẽ được làm rõ, khi các cơ quan chức năng có kết luận.  

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG