Mang Trung thu ấm áp đến xóm trọ công nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình “Vui Tết Trung thu và ngày hội gia đình trẻ” do Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức mang lại sự ấm áp đến với những công nhân xa quê.

Trời nhá nhem tối, xóm trọ nhà ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Trung (xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) nhộn nhịp hẳn lên. Hàng chục công nhân và đoàn viên, thanh niên đang trang trí mâm hoa quả, đèn lồng chuẩn bị vui Trung thu.

Chị Nguyễn Thị Ánh quê ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tỉ mỉ cắt tỉa quả dưa hấu, rồi khéo léo bày mâm hoa quả thật bắt mắt. Tạm nghỉ tay, chị chia sẻ, chị làm công nhân trong khu công nghiệp gần xã Nội Hoàng. Chị và nhiều công nhân trong xóm trọ cảm nhận được không khí vui tươi, đầm ấm từ chương trình Tết Trung thu của tổ chức Đoàn, Hội.

Mang Trung thu ấm áp đến xóm trọ công nhân ảnh 1

Công nhân xóm trọ và đoàn viên, thanh niên ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vui Tết Trung thu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Các bạn đoàn viên, thanh niên mang Tết Trung thu đến xóm trọ công nhân là một hoạt động ý nghĩa, giúp đời sống tinh thần của chúng tôi thêm phấn khởi. Tôi là người đạt giải Nhất trong phần thi trang trí mâm cỗ Trung thu”, chị Ánh chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Hiền ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang. Hai vợ chồng chị cùng làm trong một nhà máy sản xuất điện tử tại khu công nghiệp gần xã Nội Hoàng. Chị có 2 con nhỏ, đưa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi. Cả 2 con của chị đều ở quê nhà do ông bà chăm sóc. Một năm, vợ chồng chị về quê thăm con đôi ba lần. Dịp Trung thu, vợ chồng chị lại cùng thêm nhớ con.

Mang Trung thu ấm áp đến xóm trọ công nhân ảnh 2

Anh Hoàng Văn Quân - Phó Chủ tịch Hội LHTN Bắc Giang (thứ 2 bên trái) tặng quà Trung thu cho công nhân tại nhà trọ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bởi vậy, khi lãnh đạo Hội LHTN tỉnh Bắc Giang và Bí thư Huyện Đoàn Yên Dũng đến trực tiếp phòng trọ thăm hỏi, động viên và trao quà tặng vợ chồng chị Hiền dịp Tết Trung thu, khiến chị bất ngờ trước tình cảm ấm áp của tổ chức Đoàn, Hội.

“Đối với những công nhân xa quê như vợ chồng tôi, sự động viên, thăm hỏi của tổ chức Đoàn vào dịp Trung thu giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Chúng tôi cảm nhận sự gần gũi của đoàn viên, thanh niên với công nhân”, chị Hiền cho hay.

Mang Trung thu ấm áp đến xóm trọ công nhân ảnh 3

Đoàn viên và công nhân xóm trọ ở xã Nội Hoàng thi trang trí mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Anh Nguyễn Văn Minh – Chủ nhà trọ Văn Minh ở thôn Trung, xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) cho biết, nhà anh có 70 phòng trọ, với 130 công nhân đang thuê ở. Vừa qua, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang và Huyện Đoàn Yên Dũng đã chọn xóm trọ gia đình anh làm địa điểm tổ chức vui Tết Trung thu. Hoạt động này đã thu hút hàng chục công nhân ở trọ tham gia. Bởi vậy, anh mong muốn tổ chức Đoàn và Hội triển khai nhiều hoạt động tại các nhà trọ để làm phong phú đời sống tinh thần của công nhân.

Anh Hoàng Văn Quân – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHNT tỉnh Bắc Giang chia sẻ, thấu hiểu được sự sự nhớ nhà của công nhân xa quê, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức Tết Trung thu tại xóm trọ công nhân ở địa bàn gần khu công nghiệp. Theo đó, công nhân ở trọ và đoàn viên, thanh niên địa phương cùng tham gia nhiều hoạt động vui tươi. Công nhân xóm trọ và đoàn viên thi trang trí, bày mâm cỗ Trung thu. Sau phần thi, công nhân tham gia hát karaoke tại xóm trọ và nhận phần thưởng. Tại chương trình, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang và tổ chức Đoàn cơ sở trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh niên công nhân, trao học bổng cho các em học sinh là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi tổ chức vui Tết Trung thu tại các xóm trọ công nhân với mong muốn mang lại sự ấp áp, yêu thương và cũng là hình thức tập hợp thanh niên công nhân tham gia hoạt động Đoàn, Hội. Đây là hoạt động ý nghĩa để các anh chị công nhân tỉnh ngoài đến làm việc coi Bắc Giang như là quê hương của mình, mang lại niềm vui để công nhân có tinh thần phấn khởi làm việc”, anh Quân nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG