TPO - Rõ ràng là chồng chị cố tình lừa dối chị, biết đâu anh ấy đã có quan hệ ngoại tình với cô gái trẻ đó từ trước, rồi nhân dịp chị cần người giúp việc, chồng chị hợp thức hóa để đưa cô ấy về cho dễ bề gần gũi, yêu thương nhau mà vẫn che được mắt chị.
TPO - Cô gái có tên là Ngoan, 19 tuổi, em đúng là ngoan như tên gọi của mình. Ngoan không nề hà bất cứ việc gì khi tôi giao cho em, em nhanh chóng chiếm được sự quí mến của mọi người làm công trong quán.
TPO - Dựng nên vở kịch được thừa kế hàng trăm tỷ đồng từ người đã chết, Thuỷ đã lừa nhiều người góp tiền cúng lễ, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.
TPO - Nếu anh cảm thấy ân hận, thấy không thể "mũ ni che tai", không thể có mắt như mù để chấp nhận làm người đổ vỏ nhằm yên ổn hưởng thụ giàu sang của nhà vợ thì anh nên mạnh dạn đưa ra bằng chứng để thoát khỏi cảnh trớ trêu này.
TPO - Chồng chị chưa có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, nên khi lấy được chị anh ấy như “chuột sa chĩnh gạo” và lập tức dàn dựng kịch bản nhận "chị kết nghĩa" để qua mặt vợ, hợp thức hóa việc mèo mả gà đồng của mình.
TPO - Chị đã trả giá cho sự lựa chọn thiếu suy xét, thiếu cân nhắc của mình bằng việc mất đi "cái ngàn vàng" của người con gái, mất đi số tiền mồ hôi, công sức chắt chiu, dành dụm suốt mấy năm chịu cảnh xa nhà, lao động vất vả trên xứ người.
TPO - Chồng bạn lấy chuyện say rượu để lừa vợ, để có cớ mà chạy tội thôi. Thật ra quan hệ của bộ đôi mèo mả, gà đồng này đã có từ lâu mà bạn vì quá tin chồng, tin cả cô hàng xóm giỏi đóng kịch nên bị họ qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
TPO - Nếu thấy tình cảm của mình không đủ để chấp nhận chuyện ăn đời ở kiếp, gắn bó lâu dài dưới một mái nhà với vợ và cậu con trai riêng của cô ấy thì cháu cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa, chấm dứt hôn nhân với vợ.
TPO - Cô vợ trẻ ấy yêu tiền, yêu tài sản của anh chứ trái tim đã dành cho tình trẻ khi mà cô ấy đã khéo léo dàn dựng qua mặt anh, để đưa người yêu đích thực của mình lên làm trợ lí cho chính chồng mình với dã tâm 'đẽo tiền' của anh càng nhiều càng tốt.
TPO - Khi anh quá vì đam mê với tình yêu mà để việc chung, việc riêng lẫn lộn, dùng tiền công quỹ chi tiêu xả láng cho nhân tình mà không tính tới cái kết đau buồn thì cho dù anh là người có chức có quyền cao nhất ở công ty cũng sẽ phải trả giá.
TPO - Có điều số tài sản 'đội nón' ra đi làm tình phí quá lớn, mà giờ khó có thể thu hồi, anh nên chấp nhận coi đấy là bài học khôn để sau này tỉnh táo hơn lựa chọn người trao gửi tình yêu.
TPO - Bây giờ, dẫu anh có tiếc nuối, có đau buồn hay níu kéo thì chắc chắn kết quả tốt đẹp cũng không thể đến với anh khi mà cô trợ lí xinh đẹp lắm mưu nhiều kế đó đã chọn cho mình một cuộc hôn nhân khác.
TPO - Sẽ chẳng có dư luận nào được quyền chê trách anh vì mọi sự gây ra là do cô ta, cô ta cố tình dàn cảnh để cho anh vào bẫy nhằm dựa vào anh mà tìm danh phận, tìm sự ổn định cho cô ta và con riêng của cô ta mà thôi.
Sự trở về của Minh khiến Hà tỉnh giấc, đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào trở lại giấc ngủ. Hà đang định trở dậy thì điện thoại của Minh sáng màn hình.
TPO - Báo chí Bỉ cho rằng, Eden Hazard chỉ giả vờ chấn thương để không phải ra sân thi đấu và rằng anh chính là cầu thủ đứng đầu nhóm chống đối ông thầy Jose Mourinho. Thực tế thời gian qua, mối quan hệ giữa Mourinho và Hazard cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
TPO - Anh ấy đã giấu chị quan hệ với cô giúp việc kia từ lâu rồi, nhưng chị không hề hay biết và khi “cơ hội” đến, anh ta đã mượn luôn việc nhà cần người giúp việc để đưa nhân tình của mình về sống ngay trong nhà anh chị như thế.
Nếu không có lần về nhà đột xuất này thì có lẽ Oanh sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được chuyện ngoại tình ấy, vẫn cứ mãi khờ khạo tin vào những gì mấy kẻ bạc bẽo kia dựng lên.
Sau khi dùng dao bầu đâm chồng, Quý bỏ ra sau nhà hô hoán, kêu khóc rằng “cướp không chỉ đâm chồng mà còn lấy hết tiền trong két”. Mấy người thân cùng họ hàng nhìn vào nhà thì đúng là chiếc két sắt bị mở, đồ đạc xáo trộn...
Ham mê lô đề đến khi ngập nợ, bị đòi ráo riết, người con trai dựng màn kịch tống tiền chính bố mẹ mình để lấy tiền trả nợ. Hắn khai nhận một mình làm “đạo diễn” màn kịch bằng cách bịt mũi giả giọng để gọi điện về cho gia đình.
Suốt 3 năm yêu và sống với nhau đến tận khi có 1 mặt con, người phụ nữ trẻ này mới một ngày ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đàn ông cô đang gọi là chồng ấy là một gã đểu giả chính hiệu. Hắn đã dựng nên một kịch bản hoàn hảo để lừa gạt cô và cả gia đình cô.
TPO - Không có tiền tiêu xài, Tài nhờ đồng bọn trói minh và dùng điện thoại di động chụp hình lại như đang bị bắt cóc để gây "áp lực" buộc mẹ mình phải chi ra 100 triệu chuộc con.
Với phục sức khắp người toàn hàng giả 100%, nhưng thị đã "diễn" một cách tài tình vai "Nữ giám đốc" khách sạn 4 sao giàu có tại Huế, vừa được thừa kế 100 tỷ đồng từ bà mẹ Việt kiều quá cố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân..
Thời điểm ban đầu, tên sát nhân này bị Công an bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Có lẽ, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu như các cán bộ điều tra của Công an huyện Sơn Tây (Hà Nội) không mạnh tay tấn công vào tâm lý của đối tượng.