Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm

TPO - Loạt bãi xe, nhà hàng, quán ăn xuất hiện rải rác quanh khu vực đất đấu giá thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến dư luận bức xúc.
Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 1

Thời gian qua, hàng loạt bãi xe, nhà hàng quán ăn đột nhiên xuất hiện tại các bãi đất trống khu vực phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến người dân bức xúc.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 2

Điển hình là bãi xe mọc lên dưới cụm chung cư Văn phòng Quốc hội.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 3

Bãi xe nằm ở tổ dân phố số 8, đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 4

Cũng tại cụm chung cư này, xuất hiện các bãi xe tải cùng hoạt động đổ trạc thải xây dựng tràn lan.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 5

Cách đó gần 100m là khu đất tái định cư (dưới chân cầu vượt Trịnh Văn Bô), nơi xuất hiện hàng loạt hàng quán.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 6

Các quán ăn, nhà hàng được dựng lên với vật liệu nhẹ.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 7

Một quán ăn trên khu đất, quán này đông đúc vào chiều tối.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 8

Mỗi quán ăn có quy mô hàng trăm mét vuông.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 9

Tại lô CT5F Khu đất đấu giá phường Xuân Phương, một hàng rào tôn mới dựng lên quây kín khu đất. Bên trong xuất hiện hàng trăm chiếc xe ô tô con, trở thành bãi xe khổng lồ.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 10

Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu UBND phường Xuân Phương rà soát, báo cáo. Đại diện UBND phường Xuân Phương cho biết, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra ô đất ký hiệu CT5F vào ngày 20/5/2024. Ô đất thuộc quyền sở hữu của Công ty Kova, đơn vị này trúng đấu giá khu đất trên, hiện đang liên danh, hợp tác tập kết ô tô mới. Các ô tô mới này không có xăng, UBND phường Xuân Phương đã yêu cầu Công ty Kova liên hệ với Đội PCCC, Công an quận Nam Từ Liêm để xây dựng phương án và kế hoạch PCCC&CNCH. Đồng thời bổ sung chứng chỉ tập huấn, bổ sung bình bọt chữa cháy theo quy định.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 11
Đối với bãi xe tại tổ dân phố số 8 (dưới chân cụm chung cư Văn phòng Quốc hội), đại diện UBND phường Xuân Phương cho biết, đây là bãi xe tạm không thu phí. Được biết, do nhu cầu gửi xe tăng cao, hầm chung cư không đủ đáp ứng nên Ban quản trị tòa nhà đã đề xuất cho phép cư dân đỗ xe tạm phía bên ngoài đường quy hoạch. "Toàn bộ khu vực này do cư dân tự đỗ, không thu phí, Ban quản trị tòa nhà đã có báo cáo đề xuất việc này", đại diện phường nêu.

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 12

Với loạt đất gần đường Trịnh Văn Bô đang tận dụng làm nhà hàng, quán ăn, UBND phường đã nhiều lần ra quân xử lý về trật tự đô thị. Được biết, đây là khu đất tái định cư cho các dự án mở đường Trịnh Văn Bô, đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội...

Loạt bãi xe, nhà hàng mọc trên đất tái định cư, đất đấu giá quận Nam Từ Liêm ảnh 13

Đối với ô đất đang đỗ xe tải, đổ trạc thải xây dựng, lãnh đạo địa phương khẳng định đã nhiều lần cưỡng chế, quây tôn ngăn chặn. Tuy nhiên, do đất vẫn là đất nông nghiệp người dân địa phương canh tác nên vẫn phải mở lối cho người dân. Việc chống đổ trộm trạc thải, lập bãi đã giao cho Công an phường kiểm tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Chân dung tướng Hoàng Kiền
Bảo tàng Đồng quê của tướng công binh
TP - Thiếu tướng Hoàng Kiền khởi công xây Bảo tàng Đồng quê năm 2012 với tất cả kinh nghiệm của một tư lệnh công binh từng đi xây dựng Trường Sa ở cái giai đoạn mà “Trường Sa trông chả khác gì Mặt trăng”. Qua 12 năm hoạt động, bảo tàng độc nhất vô nhị này đã trở thành một điểm đến được chính dân Nam Định nhiệt liệt đề cử khi có khách tới thăm.