Lệnh cấm sex của BTC Olympic Tokyo bị VĐV cười nhạo, chê phi thực tế

0:00 / 0:00
0:00
Lệnh cấm sex của BTC Olympic Tokyo bị VĐV cười nhạo, chê phi thực tế
TPO - Để phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức Olympic Tokyo đã đi đến một quyết định bị "người trong cuộc" xem là nực cười và không thực tế, khi cấm các vận động viên làm chuyện giường chiếu trong thời gian diễn ra giải.

Chuyện giường chiếu giữa các VĐV ở các làng Olympic vốn dĩ là một "đặc điểm" của các kỳ Thế vận hội. Đây là một vấn đề tế nhị, khiến nhiều thành viên ban tổ chức ở các kỳ đại hội trước dù tỏ ý phản đối, nhưng vẫn không thể ngăn cản.

Vậy mới có chuyện ở mỗi kỳ Thế vận hội được tổ chức, bắt đầu từ năm 1988 tại Olympic Seoul, BTC thường công bố số lượng bao cao su phát miễn phí cho các VĐV, và thường lên tới hàng trăm ngàn chiếc, nhằm vừa nâng cao nhận thức về HIV/AIDS vừa giúp tránh sinh sản ngoài ý muốn. Thậm chí ở Sydney 2000, ban tổ chức còn phát bổ sung theo nguyện vọng của “cư dân” ở làng Olympic.

Tại Olympic Tokyo, chuyện hỗ trợ các VĐV dụng cụ phòng tránh thai ngoài ý muốn cũng được BTC xem xét nghiêm túc. Chỉ mới tháng trước, BTC còn công bố sẽ phát miễn phí 150.000 bao cao su cho các VĐV tham dự đại hội, kèm theo mong muốn họ mang về nhà sử dụng, hạn chế "giao tiếp" trong làng VĐV khi dịch COVID-19 còn đang hoành hành. Thậm chí, BTC còn cho biết những chiếc giường trong làng Olympic được thiết kế đặc biệt, chỉ chịu được trọng lượng của tối đa 2 người, nhằm hạn chế những "cuộc vui" đông người.

Nhưng giờ đây, BTC Olympic Tokyo còn tiến thêm một bước. “Phong trào giao lưu sân nhỏ” sẽ bị cấm để phòng chống sự lây lan của COVID-19 đang bùng phát ở Tokyo cũng như các tỉnh khác của Nhật Bản. Các VĐV khi tham gia làng Olympic sẽ được tiêm vaccine, đồng thời trải qua những quy định nghiêm ngặt. Nhìn chung thì cuộc sống ở làng Olympic Tokyo sẽ buồn tẻ hơn mọi năm, nguyên nhân chính là lệnh cấm sex.

Lệnh cấm sex của BTC Olympic Tokyo bị VĐV cười nhạo, chê phi thực tế ảnh 1

Susen Tiedtke thời còn thi đấu

Nhưng theo Susen Tiedtke, cựu VĐV nhảy xa của Đức từng tham dự Olympic 1992 và 2000, lệnh cấm này sẽ chỉ như một trò đùa. Trên tờ The Sun, cô chia sẻ: “Thật nực cười, nó sẽ chẳng hiệu quả đâu. Tin tôi đi, chuyện se.x nó đã là không thể thiếu trong các làng VĐV rồi. Mỗi khi tập luyện và thi đấu ở Olympic, họ sẽ cần rất nhiều năng lượng, và sau đó họ muốn giải tỏa nó. Không thể để nó tích tụ rồi khiến các VĐV ức chế. Rồi họ sẽ tìm đến chất có cồn, tiệc tùng và điều gì đến cũng phải đến thôi”.

Chắc chắn lời cảnh báo của Tiedtke, cựu VĐV 52 tuổi, sẽ đến tai các thành viên ban tổ chức Olympic Tokyo. Nhưng chủ nhà sẽ có cách để khiến lệnh cấm có hiệu lực tối đa, bởi bệnh dịch đang là mối lo lớn nhất hiện tại.

Thế vận hội còn chưa diễn ra nhưng đã xuất hiện các ca mắc của VĐV, gồm 2 từ Uganda, 1 từ Serbia và 1 cán bộ đoàn thể thao Israel. Họ bị phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Thế nên hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa các "cư dân" trong làng VĐV là cách khả dĩ nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

MỚI - NÓNG