Chị Ngã Em Nâng dự kiến gia nhập đường đua phòng vé Việt vào tháng 10/2025, với sự tham gia của dàn diễn viên: Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân. Phim xoay quanh hai chị em Thương và Lực - lớn lên trong một gia đình gắn bó với nghề làm nhang truyền thống. Biến cố xảy ra từ sớm khiến Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em trai, vừa làm chị, vừa gánh vai trò của cha mẹ.
Lớn lên trong điều kiện không đủ đầy, nhưng với bản lĩnh cùng những lời dạy ăn sâu vào tâm thức mà cha mẹ dành cho Thương, cô đã kiên trì đầy nghị lực để quyết tâm thay đổi cuộc sống. Thương thành công và kỳ vọng em trai đi theo con đường mình đã lựa chọn. Tuy nhiên, sự áp đặt vô tình tạo nên rạn nứt, đẩy hai chị em vào những mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí đến mức đối mặt sinh tử.
Bên cạnh chủ đề tình cảm gia đình, phim còn khai thác tuyến tình cảm đôi lứa, cập nhật xu thế và hơi thở của tình yêu hiện đại. Ngoài ra, yếu tố hài hước được khai thác triệt để xuyên suốt bộ phim, góp phần tăng cao sự thú vị của Chị Ngã Em Nâng.
Đặc biệt, phân cảnh quay dưới nước được hé lộ trong First Look là một trong những cảnh quay khó và nguy hiểm. Để thực hiện cảnh quay trong hồ bơi sâu hơn 2 mét, ekip đã lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kỹ thuật lẫn an toàn. Hai diễn viên Lê Khánh và Thuận Nguyễn đã tham gia lớp huấn luyện lặn chuyên biệt để tự mình thực hiện cảnh quay khó mà không cần sử dụng cascadeur (diễn viên đóng thế).
Đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ: “Đây là một trong những cảnh quan trọng của phim. Tôi thực sự hồi hộp trong quá trình thực hiện vì muốn đảm bảo chất lượng nghệ thuật, vừa phải tuyệt đối an toàn cho diễn viên.”
Thông qua First Look, Chị Ngã Em Nâng khơi gợi sự tò mò từ khán giả về diễn biến câu chuyện đầy kịch tính trong phim. Với thông điệp ý nghĩa, bộ phim hy vọng sẽ “chữa lành” những trái tim đang tổn thương, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi người yêu thương đúng cách và trân trọng những người bên cạnh mình hơn.
Cuối cùng, câu tagline: “Không lẽ... chị em mình chỉ "thương" nhau khi còn nhỏ?” là lời gợi mở đầy cảm xúc và ý nghĩa. Khi trưởng thành, ai cũng có con đường riêng, nhưng tình thân thì luôn cần sự đồng hành gắn kết ở mọi giai đoạn trong cuộc đời. Đã là chị em thì cả đời vẫn mãi là chị em.