Lại đúng quy trình!

Lại đúng quy trình!
TP - Mấy hôm nay chiếc xe Lexus 5 tỷ đồng đeo biển xanh chở nải chuối trên nóc được bêu khắp mặt báo. Coi như đi tong chiếc xe bỗng từ biển trắng muốn khoác biển xanh phục vụ một lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Công Thương vừa được luân chuyển về Hậu Giang làm phó chủ tịch.

Con đường thăng tiến của ông quan này cũng đầy ẩn khuất. Ông Trịnh Xuân Thanh trước đây đã để lại một “di sản” thua lỗ, bỗng chốc quay về bàn giấy ở Bộ Công Thương. Thế rồi, ông “đại nhảy vọt” vào Hậu Giang làm phó chủ tịch và trúng cử đại biểu Quốc hội. 

Bộ Công Thương giai đoạn vừa qua đúng dịp “hoàng hôn nhiệm kỳ” của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Người ta chứng kiến quan lộ của con trai Bộ trưởng Hoàng trước khi nghỉ hưu cũng tăng chóng mặt. Anh thăng tiến nhanh tới mức bất cứ nhân tài nào cũng thầm mơ ước. 

Con trai bộ trưởng hết lãnh đạo một doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí rồi nhảy sang làm lãnh đạo một doanh nghiệp lớn khác thuộc Bộ Công Thương khi tuổi chưa tới 30 (chưa kể thời gian làm lãnh đạo nhỏ ở Bộ Công Thương).

Cùng thời điểm này, Cục trưởng Quản lý Thị trường Trương Quang Hoài Nam dù sai phạm đã rõ trong việc tổ chức thi tuyển công chức, nhưng vẫn được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ… Tất nhiên, nếu được hỏi, những người có trách nhiệm sẽ trả lời: Đúng quy trình. 

Quy trình thì như ma trận, lớp lớp lang lang, ấy mà vẫn để lọt những cán bộ thăng chức nhanh đáng ngờ. Đến nỗi Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam phải lên tiếng chất vấn chính ông bố (Bộ trưởng Hoàng) bổ nhiệm (hoặc tác động) con là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.

Thực ra, những thông tin nghi ngờ về quá trình thăng tiến của các nhân vật có gốc gác từ Bộ Công Thương, dư luận xôn xao từ trước. Tuy nhiên, như thường lệ, dư luận tự nổi lên rồi lại xẹp xuống. Chỉ đến khi sự xuất hiện trâng tráo của chiếc xe lexus đã đẩy sự việc lên cực điểm.

Thực ra, với sức vóc học hành bài bản, những người như con trai nguyên bộ trưởng không hẳn phải dựa dẫm vào phụ huynh mới có thể thăng tiến. Có điều, dường như có sự tự ti của những con quan khi phải bươn chải thực sự. Có vẻ như đó là đặc trưng ở những nước đang phát triển.

Không biết chiếc xe quan lexus chở nải chuối trên nóc có mang ý nghĩa biểu trưng cho đường quan lộ nửa đường gãy gánh hay chưa?

MỚI - NÓNG