TPO - Giữa cái nắng rực rỡ và tiếng sóng của phố biển Nha Trang, hơn 12.000 vận động viên đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần thể thao tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026
Từ sáng sớm, các tuyến đường ven biển đã đông kín người dân đứng chờ cổ vũ. Khi các đoàn vận động viên lần lượt đi qua, nhiều người vỗ tay, hò reo, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc.
Không khí cổ vũ kéo dài suốt các cung đường, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người cổ vũ, tạo nên không khí náo nhiệt ngay từ đầu ngày.
Trên đường chạy, vận động viên thể hiện nhiều trạng thái khác nhau. Ở các cự ly dài, nhiều người giữ nhịp ổn định, tập trung duy trì tốc độ, trong khi ở các cự ly ngắn hơn, không ít người tranh thủ vẫy tay, giao lưu với khán giả hai bên đường.
Nhiều người lần đầu tham gia cho biết, họ đang tận hưởng không khí và nỗ lực hoàn thành cự ly.
Lực lượng tình nguyện viên được bố trí dày đặc tại các điểm tiếp nước và dinh dưỡng. Họ liên tục phát nước, hướng dẫn lộ trình, nhắc nhở an toàn và hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.
Dù làm việc từ sớm, nhiều tình nguyện viên vẫn giữ tinh thần nhiệt tình, chủ động cổ vũ vận động viên.
Ban tổ chức cho biết công tác đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông và hỗ trợ y tế đang được triển khai đồng bộ trong suốt thời gian diễn ra giải. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, tình nguyện viên và người dân giúp đường chạy duy trì ổn định.
Giải vẫn đang tiếp diễn trên các cung đường ven biển Nha Trang, với dòng người chạy trải dài, tạo nên hình ảnh sôi động giữa không gian biển trời buổi sớm.