Không được yêu, gây trọng án

Không được yêu, gây trọng án
TP - Nhiều vụ trọng án xảy ra thời gian gần đây có nguyên nhân do hung thủ không được thỏa mãn trong tình yêu. Theo một chuyên gia tâm lý học, đã xuất hiện sự lạc hậu, thiếu chia sẻ và cống hiến trong tình yêu của một bộ phận giới trẻ.

>> Bi kịch nữ sinh viên yêu nhầm kẻ sát nhân

Thương tiếc một người đẹp áo dài

Hôm qua (2-3), Nhà tang lễ ở một Bệnh viện tại TPHCM đẫm nước mắt và những vòng hoa trắng của bạn bè, thân nhân một cô gái mới 26 tuổi, con của một vị giáo sư nổi tiếng. Chỉ vì không nhận lời yêu của kẻ si tình, cô đã bị anh ta sát hại.

Nạn nhân là Vũ Thị Hải Yến (SN 1985), tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TPHCM, đang làm việc cho Tổng Cty Khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí. Hải Yến từng đoạt giải Người mặc áo dài đẹp nhất trong cuộc thi hoa khôi Đại học Quốc gia TPHCM năm 2007. Cô là con gái một giáo sư, viện sỹ, TSKH công tác tại Đại học Bách khoa TPHCM.

Hung thủ được xác định là Lê Quang Tuấn, 27 tuổi, không nghề nghiệp, quê Bình Định. Tuấn đã tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa TPHCM, sau khi ra trường đã có thời gian sang Singapore tu nghiệp.

Người nhà nạn nhân cho hay, Hải Yến và Tuấn quen nhau từ thời sinh viên, khi Tuấn từ Bình Định vào TPHCM trọ học gần nhà cô gái. Theo lời mẹ Hải Yến, con gái bà kể Tuấn nhiều lần tỏ tình nhưng cô từ chối. Không từ bỏ ý định, Tuấn luôn theo dõi Hải Yến, thậm chí sẵn sàng tấn công những người bạn khác giới của cô vì… ghen.

Đến buổi sáng oan nghiệt 27-2, Tuấn đến nhà Hải Yến chơi, đúng lúc cô đang được một người bạn trai hướng dẫn làm thủ tục đi tu nghiệp Phần Lan. Khoảng 12 giờ trưa, đợi người bạn trai này về, Tuấn đeo khẩu trang, vào nhà rút dao đâm Hải Yến tử vong rồi bỏ trốn. Hung thủ bị bắt ngày 1-3, khi đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở quận Thủ Đức. Bố mẹ Hải Yến nhận định, có thể Tuấn biết Hải Yến sắp đi tu nghiệp dài hạn tại Phần Lan nên hết hy vọng, nghĩ quẩn.

Lễ tang Hải Yến ngập tràn hoa trắng và nước mắt. Qua lời kể của bạn bè, đồng nghiệp, Hải Yến là cô gái trong sáng, nhiệt tình, tràn đầy khát vọng. Vụ việc trên chỉ là một trong khá nhiều vụ trọng án xảy ra thời gian gần đây, nguyên nhân bắt nguồn từ việc không được thỏa mãn trong tình yêu của một số bạn trẻ. Ngày 6-1, một thanh niên 32 tuổi đã dùng xăng thiêu sống người yêu tại TPHCM; tại Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ một sinh viên sát hại bạn gái rồi tự sát…

Xuất hiện tình yêu lạc hậu

Lý giải về những vụ trọng án trên, GS.TS Tâm lý Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa (TPHCM), cho rằng đó là hiện tượng “lạc hậu trong tình yêu” hiện nay.

“Theo tôi, sách báo và cả internet tràn ngập hình ảnh bạo lực, nhạy cảm đã vô tình tạo ra tâm lý chai sạn, mất tính người, mất tình yêu đẹp… để rồi nam hoặc nữ sẵn sàng hại chết người mình yêu một cách bình thản”, GS Hiền nói.

Theo GS Hiền, thực tế cho thấy tình yêu trong một bộ phận giới trẻ ngày nay không được nghiêm túc, và vì vậy dẫn đến yêu nhau nhưng chỉ lợi dụng nhau nhằm thỏa mãn dục vọng tầm thường cho bản thân mình.

Đó là điều đáng báo động, đáng sợ. Đã xuất hiện hiện tượng yêu nhau theo… phong trào, yêu để hưởng thụ chứ không có sự cống hiến, không chịu trách nhiệm với nhau, với bản thân mình và gia đình. Tình yêu mất đi sự chia sẻ thì không còn là tình yêu nữa.

“Hãy dạy cho họ nhận thức được một tình yêu chân chính, mang giá trị đúng đắn và bảo vệ nó để đề cao tính người, sự thăng hoa của tình yêu”- GS Hiền nói.

Trên trang hamstervn.net (Hải Yến mê nuôi chuột Hamster), cô gái từng tâm sự với bạn bè: Nếu không được làm người nữa thì mình muốn trở thành mây, vì mỗi khi buồn, mình luôn nhìn lên bầu trời và mỉm cười, mình cảm nhận được nó cũng mỉm cười lại với mình, tâm hồn mình cảm thấy thoải mái hơn. Giờ thì cô đã bay xa… 

Do vụ án đang trong quá trình điều tra, tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG