Kẻ thú tính hãm hiếp con ruột rồi đem bỏ chợ

Tiệm sửa xe, nơi Lợi thực hiện hành vi đồ bại với chính con ruột của mình
Tiệm sửa xe, nơi Lợi thực hiện hành vi đồ bại với chính con ruột của mình
Khi bị người thân phát hiện gây chuyện động trời, Lợi đã chở con gái ruột của mình mới 5 tuổi bỏ ở khu chợ vùng ven rồi thản nhiên cùng người tình thuê khách sạn "tâm sự".

Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang hoàn tất hồ sơ bàn giao nghi can Cao Thành Lợi (37 tuổi, quê ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Do không chịu nổi thói rượu chè, vũ phu của chồng nên vợ Lợi bỏ về quê ở tỉnh Bình Thuận làm công nhân nông trường cao su, để lại 2 đứa con gái cho Lợi nuôi dưỡng.

Lợi thuê căn nhà ở đường số 2, KP8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để mở tiệm sửa xe và sống luôn tại đây. Riêng 2 con của Lợi (đứa lớn là cháu M. sinh năm 2009 và đứa nhỏ 2 tuổi) ở với bà nội (mẹ ruột của Lợi) cũng trên địa bàn phường Trường Thọ.

Sau dịp nghỉ lễ vừa rồi, bé M. hớn hở được Lợi đến đón về chơi và ở lại với cha ở tiệm sửa xe. Sáng ngày 7/5, bé M. sang chơi ở nhà một người hàng xóm và sau khi bé đi vệ sinh người hàng xóm phát hiện chảy nhiều máu ở vùng kín nên hốt hoảng báo cho ba của bé.

Lợi nói con mình bị bệnh xuất huyết đường ruột và sẽ đưa đi bệnh viện để khám. Vụ việc được người thân của Lợi hay biết nên tra hỏi thì bé M. thật tình kể lại "do cha làm".

Biết hành vi đồi bại của mình sắp bại lộ nên ngay sáng sớm hôm sau (8/5), Lợi lấy xe chở con gái của mình chạy thẳng về hướng vùng ven thành phố ở tận cù lao Long Phước, quận 9, TPHCM.

Đến chợ Long Phước, Lợi dẫn con vào cho ăn bún bò rồi tàn nhẫn lén lấy xe bỏ đi. Chưa kịp ăn hết tô bún, nhìn quanh không thấy cha đâu cháu M. hốt hoảng khóc thét trong tình trạng vết thương vùng kín chảy đầy máu.

Cuối cùng cháu M. được các tiểu thương ở chợ đưa đến công an phường Long Phước để giúp đỡ tìm người thân.

Trong thời gian này, không thấy Lợi và cháu M. đồng thời nghi ngờ hành vi đồi bại của Lợi nên người thân đến công an phường Trường Thọ trình báo toàn bộ vụ việc.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của bé M. nên công an phường Trường Thọ khẩn trương tìm mọi biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận Lợi.

Từ hướng dẫn của cán bộ công an, anh ruột của Lợi gọi điện thì Lợi nói đang trên đường trở về tiệm sửa xe. Khi Lợi vừa xuất hiện, các trinh sát có mặt nhưng không thấy bé M.. Lợi cho biết do con bị bệnh nên đã nhập viện Nhi đồng và nhờ bảo vệ trông giùm!

Nhanh chóng xác minh ở 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, TPHCM các cán bộ công an và người thân của cháu M. càng lo lắng khi 2 bệnh viện này xác nhận hoàn toàn không có trường hợp nào nhập viện như khai báo của Lợi.

Suốt nhiều giờ đấu tranh, Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Đêm 5/5, sau khi đi nhậu về, lúc con gái đang ngủ Lợi đã thực hiện hành vi đồi bại với chính con ruột. Sau khi chở con đem bỏ ở chợ Long Phước, Lợi thản nhiên điện thoại rồi cùng tình nhân thuê phòng một khách sạn ở phường Linh Đông tâm sự đến trưa trở về thì bị công an bắt giữ.

Ngay sau lời khai của Lợi, công an phường Trường Thọ liên lạc tìm kiếm và được công an phường Long Phước xác nhận đang giữ cháu M. Ngay trong đêm, các cán bộ công an đã đến Long Trường đón cháu bé đáng thương trở về với bà nội và người thân trong ngập tràn nước mắt.

Theo kết quả giám định pháp y của bệnh viện quận 9, bé M. bị tổn thương nặng vùng kín do bị xâm hại.

Kẻ thú tính hãm hiếp con ruột rồi đem bỏ chợ ảnh 1

Bà Nguyệt, tiểu thương chợ Long Phước, kể lại vụ việc cháu bé bị bỏ rơi ở quán ăn của mình.

Bà Dương Thị Thanh Nguyệt - chủ quán nơi người cha mất nhân tính borlaij con căm phẫn: “Thật không thể tin nổi trên đời lại có kẻ tàn ác, thú tính đến thế. Tôi và những người ở chợ cứ ngỡ cháu bé bị cha mê nhậu bỏ quên. Ai ngờ…”.

Bà kể lại: Sáng hôm đó (8/5- PV) một người đàn ông chở bé gái khoảng 5 tuổi đến khu vực chợ Long Phước (phường Long Phước, quận 9) và vào quán ăn kêu 2 tô bún. Trong khi người đàn ông ăn thì cháu bé ngồi gục mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi, không chịu ăn. Khi ăn chưa hết tô, người cha đã đứng dậy trả tiền nói đi mua thuốc nhức đầu cho con và lấy xe chạy đi.

Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy người này đến đón con, hỏi gì cháu bé cũng không chịu nói, chỉ bật khóc nên nhiều người đi chợ cũng như các tiểu thương xúm lại tìm hiểu.

Vụ việc được người dân báo ban quản lý chợ và sau đó báo công an phường Long Phước đến đón cháu bé về phường chăm sóc, tìm phương án để kiếm người thân.

Ngay trong tối cùng ngày, nhận được thông tin từ công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức xác định đang tìm kiếm cháu bé, công an phường Long Phước đã bàn giao cho đồng nghiệp và gia đình đưa bé đến Bệnh viện quận 9 chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức, xác nhận đây là vụ án hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nghi can vẫn đang bị tạm giữ tại Đội CSĐT và công an quận đang lập hồ sơ để bàn giao đối tượng về Phòng CSĐT trật tự về xã hội (PC45) Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG