Có 16 kết quả :

Học sinh nghèo Gia Lai xúc động nhận mô hình sinh kế

Học sinh nghèo Gia Lai xúc động nhận mô hình sinh kế

TPO - Bằng nguồn lực từ các nhà hảo tâm, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong ở khu vực Tây Nguyên vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai trao cho 44 học sinh nghèo trên địa bàn với 44 mô hình sinh kế (mỗi mô hình 2 triệu đồng). Các nhà hảo tâm không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh các em nhỏ hoàn cảnh thiệt thòi nhận những cặp heo giống về nuôi.
Từ trên cao nhìn xuống thấy rõ hàng loạt lóng gỗ (khoanh đỏ) nằm rải rác ven bờ sông, điểm tập kết gỗ cũng đã bị đốt cháy ngùn ngụt

Vụ gỗ lậu dưới sông: Hiện trường bị đốt cháy ngùn ngụt, báo cáo lạ của cán bộ huyện

TPO - Ngay khi báo chí phát hiện, đưa tin điểm tập kết gỗ trái phép ở lòng hồ Thuỷ điện Sê San 4, địa phận xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai hiện trường ngay sau đó bị đốt cháy. Đáng nói, dù chưa trục vớt số lâm sản dưới lòng hồ nhưng UBND huyện Ia Grai đã thống kê chỉ khoảng 5m3 gỗ trong vụ việc…
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Cha ôm con gái 5 tuổi tự tử bằng thuốc nổ

TPO - Chiều 14/9, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận, có một vụ tự tử bằng thuốc nổ vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai cha con thiệt mạng. Nạn nhân là anh Rơ Châm Vang (37 tuổi) và con gái Puih Lin (5 tuổi, trú tại làng Nga Zố, xã Ia Bă).
Gỗ trục vớt tại lòng hồ Sê San 4. ảnh: Huỳnh Kiên

Tòa mải việc gì mà… “quên” án?!

TP - Liên quan đến vụ hơn 400m3 gỗ lậu tại lòng hồ thủy điện Sê San 4 bị TAND huyện Ia Grai “bỏ quên” không đưa ra xét xử, mới đây, ông Đặng Phan Chung- Chánh án TAND tỉnh Gia Lai cho biết: Sẽ bố trí để Chánh án TAND huyện Ia Grai làm công tác khác.
Vết thương trên cổ cháu Linh.

Thiếu nữ tự tử vì bị mẹ đẻ hành hạ tàn bạo

Không chỉ chịu những trận đòn roi không thương tiếc, Linh còn chịu nhiều nhục hình từ người mẹ ruột “nhẫn tâm” này, như bà bắt em liếm bằng hết thức ăn nôn ra của người em trai 3 tuổi, liếm nền nhà nếu lau không sạch, liếm chén bát nếu không rửa sạch theo ý bà.
Ia Grai, nỗi đau dịu lại

Ia Grai, nỗi đau dịu lại

TP - Những người từng vượt biên tìm miền đất hứa của đồng bào ở huyện Ia Grai - Gia Lai đang dựng lại cuộc sống trên quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.