Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long

0:00 / 0:00
0:00
Đám cưới như mơ của Nam-Long
Đám cưới như mơ của Nam-Long
TPO - Đám cưới của Phương Nam-Hoàng Long (Phương Oanh-Mạnh Trường) diễn ra êm đẹp và hạnh phúc, trừ sự vắng mặt bất ngờ của bố Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Tập 26 phần 2 “Hương vị tình thân”, phát sóng 21h tối 1/9 trên VTV1.

Diệp (Bích Ngọc) giả vờ đau bụng để tránh đến đám cưới của chị gái. Bà Bích (Tú Oanh) nịnh, bảo Diệp không thể trốn đi đám cưới, rồi bà sẽ tăm tia cho mối nhà giàu như Nam. Diệp lấy cớ chuồn, để không đi cùng bà Bích. Diệp sợ lộ chân tướng trước mặt tay Dũng “sở khanh” (Sỹ Hưng).

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 1

Diệp kiếm cớ không xuất hiện bên cạnh mẹ tại đám cưới

Đám cưới Nam-Long chia hai phe, phía bên này bà Dần (NSND Như Quỳnh) với vợ chồng Nam-Long, ông Khang và bạn bè của Nam-Long rất rạng rỡ mừng hạnh phúc đôi trẻ. Phía bên kia là bà Xuân, hai vợ chồng Huy-Thy (Thu Quỳnh). Thy lườm Nam với ánh mắt hình viên đạn vì ghen tức. Bà Xuân bằng mặt không bằng lòng với Nam. Nam liên tục ngó nghiêng để tìm ông Sinh nhưng mãi chưa thấy đâu. Cô gửi lễ phục cho ông Sinh để ông đưa vào lễ đường.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 2

Thy và bà Xuân lườm Nam

Ông Sinh cũng tới lễ cưới, tuy nhiên đúng lúc ông Sinh định bước vào trong, ông giật mình khi nhìn thấy Tấn đưa bà Sa đến. Bà Sa đuổi khéo Tấn về vì chưa nói gì với Thy. Tuy nhiên ông Sinh không tiếp tục ra mặt nữa. Ông Sinh đứng ngoài khóc như mưa chứng kiến Nam-Long tổ chức đám cưới.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 3

Ông Sinh gạt nước mắt nhìn Nam-Long tổ chức hôn lễ

Ông Khang với vai trò chủ hôn đã chào đón Nam chính thức là thành viên mới của gia tộc họ Hoàng, hy vọng sau bao sóng gió hai con sẽ được hạnh phúc. Bà Xuân đích thân đưa nhẫn để Nam-Long trao cho nhau, dù vẫn nhìn Nam đầy kiêng dè. Bà Dần cũng trao chiếc kiềng vàng cho cháu dâu trưởng, trong khi đó ông Sinh gạt nước mắt lái xe máy bỏ đi.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 4

Bà Xuân trao nhẫn cho vợ chồng con trai

Tại đám cưới, Phi chủ động ra bắt chuyện vui vẻ với Thy. Bà Sa chạy ra hỏi “hai đứa vẫn còn có chuyện để nói với nhau à”. Thy gắt với mẹ vì nói rằng chỉ là bạn cũ gặp nhau chào hỏi. Bà Sa quay ra nói mỉa Thy nhìn thấy đám cưới sang trọng của Nam chưa. Thy nói đương nhiên là hơn, bởi chồng Nam là con trưởng, lại là Tổng giám đốc, còn chồng mình chỉ là chủ nhà hàng.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 5

Thy lại mẹ đẻ chửi kém năng lực

Bà Sa chê Thy không có năng lực nên để “đứa côn đồ” ngồi lên đầu. Thy vỗ ngực nói mình là phó giám đốc do năng lực của bản thân, không ngờ mẹ bóc mẽ nói chẳng qua vì Thy lấy Huy. Bà mắng Thy đừng tự mãn. Dũng “sở khanh” cũng ở đâu chạy lại “chửi hôi”, nói không nuốt được cục tức vì nói Nam chuột sa chĩnh gạo. Thấy Thy không vui, Huy chạy ra an ủi vợ.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 6

Bà Bích muốn mai mối Diệp cho Khánh

Bà Bích mắng Diệp vì cố tình trốn tránh trong đám cưới của chị gái. Bà liền gọi Khánh trọc-bạn thân của Long lại để Diệp làm quen. Thấy Khánh, bà Bích đon đả giới thiệu Diệp là con gái mình, là cô giáo mầm non vừa xinh vừa ngoan. Rồi tự giật mình nói mình vô duyên, phải để nam thanh nữ tú nói chuyện với nhau, bà sẽ rút lui.

Bà Bích trước khi quay đi còn dặn Khánh trông Diệp giúp mình. “Cháu mà để lạc mất em là cô bắt đền đấy”, bà Bích nói. Khánh tươi cười nói rằng chuyên môn của anh là “tìm trẻ lạc”. Khánh nhờ bà Bích “giữ” giúp Diệp một lúc để quay đi lấy rượu. Bà Bích xúi Diệp phải cưa bằng được Khánh. Diệp chối rằng không muốn làm quen với Khánh vì đã có bạn trai. Đúng lúc ấy Dũng “sở khanh” vào nhận mình là bạn trai của Diệp.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 7

Bà Bích cà khịa khiến bà Sa tức giận tím mặt

Diệp bỏ chạy, Dũng liền đuổi theo nhưng cô kiếm cớ chạy mất. Đúng lúc ấy bà Bích xuất hiện chửi Dũng. Dũng quay ra chửi bà Bích là “bà già điên”. Bà Sa cũng xuất hiện ngay sau đó, Dũng bỏ đi nói không có chuyện gì. Bà bích đổi giọng để cà khịa bà Sa, nói bà Sa phải thức thời lên. Sa bảo bà Bích đừng vội mừng. Bà Bích nói bà Sa đừng bon chen cho mệt. “Cờ đến tay ai người ấy phất thôi ạ”, bà Bích hớn hở.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 8

Ông Sinh chăm bố Chiến

Ông Sinh tới viện thăm bố Chiến “chó”. Ông già đang ngồi nhai mì tôm sống. Ông Sinh không nói năng gì, liền đổ cháo ra đưa cho bố Chiến. Thấy bố Chiến định hỏi thăm về con trai, ông Sinh lảng tránh. Ông Sinh về phòng trọ, tưởng tượng mình chính là người dẫn Nam vào lễ đường, ông lại mếu máo.

Hương vị tình thân P2 tập 26: Bố Sinh gạt nước mắt, trốn đám cưới Nam-Long ảnh 9

Hóa ra đây chỉ là giấc mơ của ông Sinh, thực tế ông gạt nước mắt đứng ngoài

Bà Sa vẫn chưa nuốt được cơn tức sau đám cưới Nam-Long. Bà hỏi Tấn đã khôi phục cuộn băng chưa. Bà Sa đòi phải khôi phục bằng được để xem Chiến có bằng chứng cụ thể không chỉ cố tống tiền Tấn. Bà Sa bất an khi thấy ông Sinh và Chiến “chó” tụ lại với nhau, bà ta lo lắng chúng biết Tấn là người gây ra cái chết cho Thắng. Nếu Thy biết sự thật bố Dũng giết chết bố đẻ của mình thì bà cũng khó sống yên.

MỚI - NÓNG