Thái Nguyên:

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù nhiệt độ ở TP. Thái Nguyên 12 độ C, nhưng từ sáng sớm tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã chật kín cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ và người dân TP. Thái Nguyên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI.
Clip: Chủ Nhật Đỏ sôi động, nhiệt huyết tại Đại học Thái Nguyên


Ngày 3/3, tại TP. Thái Nguyên, Báo Tiền Phong và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI, năm 2024.

Từ sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời 12 độ C, nhưng tại Quảng trường TUEBA, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có hơn 1.000 cán bộ, sinh viên, nhân dân TP. Thái Nguyên người tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI, năm 2024. Trong đó, nhiều bạn cựu sinh viên nhà trường lặn lội đường xa trở về tham gia chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cảm ơn, gửi lời tri ân đến những tình nguyện viên đã hiến những giọt máu của mình để cứu người.

Nhà báo Lê Minh Toản cho biết, năm 2009, báo Tiền Phong có sáng kiến tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ tại một điểm trường ở TP. Hà Nội và lần đó chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu. Sau 16 năm tổ chức, có nhiều năm, chương trình tiếp nhận hơn 60 nghìn đơn vị máu.

“Tôi đã dự rất nhiều chương trình Chủ Nhật Đỏ, nhưng ấn tượng nhất là chương trình ở Tây Nguyên. Bà con đồng bào các dân tộc di chuyển từ các buôn làng bằng những chiếc công nông cắm lá cờ đỏ sao vàng đến trung tâm huyện, thuê nhà nghỉ để hôm sau hiến máu. Và Chủ Nhật Đỏ trở thành ngày hội hiến máu của đồng bào trên cao nguyên. Qua đây để nói lên rằng, hiến máu tình nguyện là biểu trưng của tình đoàn kết, tình thương yêu giữa con người với con người. Chính biểu trưng đó đã làm cho Chủ Nhật Đỏ ngày một phát triển, số lượng máu tiếp nhận giúp các bệnh nhân ngày một tăng", nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ và mong muốn Chủ Nhật Đỏ tại Thái Nguyên cũng mang tinh thần đó.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 1

Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tri ân những người hiến máu.

Cũng tại buổi lễ, anh Lê Văn Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết, từ ngày 2/2, nhà trường đã phát động chương trình Chủ Nhật Đỏ, kêu gọi sinh viên phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong phong trào hiến máu. Vì vậy, trong chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI thu hút gần 1.300 sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân dân TP. Thái Nguyên tham gia hiến máu, tiếp nhận 908 đơn vị máu.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 2

Anh Lê Văn Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Ngay sau lễ phát động, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tham gia hiến máu. Trần Diễm My - sinh viên năm thứ 4, khoa kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã 10 lần tham gia hiến máu, mỗi năm hiến máu 2 - 3 lần và lần này tiếp tục có mặt tại Chủ Nhật Đỏ. “Giọt máu cho đi sẽ giữ một cuộc đời ở lại. Có cơ hội, đảm bảo sức khỏe là em tham gia với mong muốn phát huy tinh thần tình nguyện và trao giọt hồng tiếp sức người bệnh còn khó khăn”, Diễm My cho hay.

Bạn Nguyễn Tất Vũ - cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đã 27 lần tham gia hiến máu cứu người, 8 lần tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ chia sẻ, dù đã ra trường được 2 năm, nhưng khi nhận được thông tin phát động chương trình Chủ Nhật Đỏ của nhà trường, em đã thu xếp công việc về trường tham gia hiến máu.

Nguyễn Tất Vũ chia sẻ, em vẫn không quên lần đầu tiên đi hiến máu. Lần đó, em rất sợ vì không biết hiến máu có ảnh hưởng sức khỏe không. Nhưng cũng lần đó, em đã vượt qua được nỗi sợ và tham gia các chương trình hiến máu. Nay, cứ đảm bảo sức khỏe là em đi hiến máu cứu người.

“Qua thực tế, em thấy nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh… rất cần máu, nhưng bệnh viện thiếu máu để cung cấp, phải chờ từng giọt máu của người hiến. Nhìn điều đó, em không khỏi xót xa muốn tham gia nhiều chương trình hiến máu, góp phần nhỏ cứu sống các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”, Vũ chia sẻ.

Một số hình ảnh đáng chú ý tại chương trình:

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 3

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình hiến máu của các sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 4

Các đại biểu tham dự chương trình.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 5
Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 6

Nhà báo Lê Minh Toản trao biểu trưng của chương trình Chủ Nhật Đỏ cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên và những cá nhân có đóng góp cho chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 7

Bên trong khu vực hiến máu tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 8
Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 9
Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 10

Những sinh viên và người dân thành phố Thái Nguyên vui vẻ tham gia hiến máu.

Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 11
Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 12
Hơn 1.300 sinh viên, cựu sinh viên hâm nóng tình người trong giá rét ảnh 13

Nhà báo Lê Minh Toản hỏi thăm và động viên những sinh viên trẻ tình nguyện tham gia hiến máu.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.