Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang

TPO - Người dân tự phát về các tỉnh miền Tây khiến nhiều phương tiện bị ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn khu vực cửa ngõ tỉnh Hậu Giang.
Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 1

Ghi nhận của PV từ chiều qua 25/9, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 (cầu số 10, khu vực giáp ranh giữa TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang), nhiều người dân từ TP. HCM và các tỉnh đổ về quê làm khu vực này bị ùn ứ.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 2

Đa số những người đang bị kẹt ở cửa ngõ vào Hậu Giang là công dân của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 3

Do bị kẹt trong thời gian dài, người dân ngồi chờ ở ven đường để được cơ quan chức năng giải quyết.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 4

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hậu Giang, những người này tự ý về quê và theo quy định, tỉnh Hậu Giang phải lập danh sách liên hệ về địa phương. Nếu các tỉnh đồng ý tiếp nhận thì Hậu Giang dẫn đường để lưu thông qua địa bàn.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 5

Chị Võ Thị Mộng Kha (27 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, nhóm của chị gồm 5 người đi xe máy từ TP. HCM về quê, trong nhóm có một người mang thai đã ở tháng thứ 8 nên cố tìm cách về quê sinh nở. "Hơn 3 tháng qua, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Tôi vốn có công việc phụ hồ, nhưng ảnh hưởng dịch bệnh nên phải nghỉ việc ở nhà. Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi cùng người thân chạy xe máy về quê", chị Kha chia sẻ.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 6

Anh Tăng Lực (36 tuổi, quê ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, anh cùng vợ từ Long An đi xe máy về quê. Trước khi đi, vợ chồng anh đã cẩn thận xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Gần 4 tháng thất nghiệp, trong khi đó, tiền ăn, thuê trọ vẫn phải chi đều đặn mà không có nguồn nào hỗ trợ, vợ chồng anh đành về quê. Khi đến địa phận Quốc lộ 1, đoạn vào tỉnh Hậu Giang, vợ chồng anh bị kẹt lại mà chưa biết có về đến được quê nhà được hay không.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 7

Bồng đứa con mới 5 tháng tuổi trên tay, chị Trần Thị Kim cho biết, thất nghiệp nhiều tháng nay và không còn khả năng đóng tiền trọ, vợ chồng chị quyết định về quê ở TP. Sóc Trăng, đi qua được nhiều tỉnh thành, nhưng đến địa phận tỉnh Hậu Giang thì bị ách lại tại chốt kiểm soát dịch. “Họ nói ở dưới Sóc Trăng quá tải rồi, không thể tiếp nhận được nữa. Tôi không biết sao, giờ chỉ muốn về quê”, chị Kim bộc bạch.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 8

Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang chốt chặn, kiểm tra chặt người vào địa bàn.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 9

Theo Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), trong ngày, chốt kiểm soát đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp người dân trở về địa phương.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 10
Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 11

Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau để tìm cách đưa người dân trở về và cách ly y tế theo quy định.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 12
Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 13

Người dân được hướng dẫn đến chốt khai báo y tế.

Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 14
Hồi hương tự phát, đoàn người 'tiến thoái lưỡng nan' tại cửa ngõ Hậu Giang ảnh 15

Lực lượng chức năng Hậu Giang tổ chức dẫn đường cho người dân lưu thông qua địa bàn. Ảnh: Nhật Huy.

MỚI - NÓNG