Google News

Hoa tuyết đầu năm

Hoa tuyết đầu năm
Ngày đầu năm 2005, tuyết  xuất hiện ngay từ đợt rét đậm đầu tiên. Những cành cây phủ băng tuyết, sáng một màu lấp lóa, trông như pha lê trên rừng nguyên sinh. Nhiều du khách đã không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này.  

Đã 2 ngày đêm sương mù giá buốt khác thường tại các bản Phìn Hồ, Trung Chải, Phan Cán Sủ và Nhù Cồ San (xã Ý Tý, Bát Xát, Lào Cai). Nhiệt độ xuống gần 1oC. Sáng tinh mơ ngày 31/12/2004, tuyết bắt đầu rơi trắng trên khu rừng nguyên sinh – nằm ở độ cao trên 2000 m so với mặt nước biển – nổi tiếng vùng này. Tảng sáng 1/1/2005, trời lặng gió, băng đóng một lớp mỏng trên mặt đất, trên cành cây và kéo thành sợi nơi giọt gianh mái nhà. Càng về trưa, băng đóng càng dày hơn.

Tuyết đọng thành băng trên mái nhà
Tuyết đọng thành băng trên mái nhà

Anh Hảng Seo Lùng - người địa phương - cho biết đây là lần đầu tiên trong năm tuyết rơi ở Ý Tý. Hàng năm tuyết thường rơi sớm hơn, khoảng vào tháng 11. Năm nay, mùa đông đến muộn nhưng hứa hẹn nhiều băng giá. Cùng độ cao với Sa Pa, nhưng  Ý Tý lại là vùng duy nhất ở tỉnh Lào Cai tính đến thời điểm này có tuyết rơi  vì nơi đây có rừng nguyên sinh khiến cho nhiệt độ xuống thấp. “ Như vậy là tuyết rơi xuyên qua hai năm, từ sáng 31/12 cho đến sáng nay 2/1/2005, tuyết vẫn phủ rơi trắng rừng nguyên sinh” - Anh Hảng Seo Lùng nói.

Người dân hàng ngày vẫn thường vào rừng lấy củi và hái nấm nhưng mấy ngày nay vì quá giá buốt, họ chỉ có thể đứng ngoài bìa rừng để ngắm tuyết rơi. Tuyết phủ đến 9 - 10 giờ sáng thì tan, nhưng đến 19 - 20 giờ lại rơi giăng mắc cả rừng.  Băng vẫn kéo thành sợi trên mái nhà dân ở sát rừng. Một vài con trâu đã chết vì rét.  Theo anh Lùng, hiện tượng băng tuyết thường diễn ra trong 3 - 4 ngày.  Nhiều người ở thị xã Lào Cai, thậm chí ở Hà Nội đã lên tận vùng rừng nguyên sinh Ý Tý chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi. Trong đó có cả những nhà quay phim và nhiếp ảnh.

Tin tuyết rơi ở Ý Tý đến vào thời điểm cuối tuần, lại đúng vào Tết Dương lịch, một số bạn trẻ ở Hà Nội  đã ngay lập tức bắt tàu đêm Lào Cai. Đỗ Đình Đức, làm ở FPT, nói: “Tôi rất thích khám phá những khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên như thế. Hà Nội đã lạnh lên trên ấy còn lạnh hơn, có ai đó nói rằng chúng tôi hơi “điên” khi người ta đang đi tránh rét trong khi mình lại đi tìm cái giá buốt. Nhưng chẳng lẽ mấy ngày nghỉ Tết lại nằm trong chăn như bà già... Theo tôi cần phải mở ra ngay  một tua du lịch đi xem tuyết cho các bạn trẻ”.  Lúc tôi gọi điện , Đức đang “ngoài vùng phủ sóng”.  Có lẽ  Đức và các bạn đang có giây phút tuyệt vời với tuyết  ở rừng nguyên sinh Ý Tý.

Băng kéo thành sợi dài trên  những mái nhà tạo ra những khung cảnh cung điện băng đá đầy hấp dẫn. Trên những ngọn cây sa mu dọc bên đường, băng tuyết bám đầy tạo ra những rừng cây thủy tinh đầy vẻ quyến rũ. Chớp thời cơ có  một không hai, nhiều giáo viên vùng cao, bộ đội biên phòng cùng khách du lịch đã ùa ra đường cùng vui đùa với băng tuyết tạo ra không khí vui nhộn trên xã vùng cao biên giới.

Người đi dạo ngoài đường, bụi tuyết li ti bám trên quần áo, băng đóng mỏng trên  đường lạo xạo như thủy tinh vỡ qua những bước chân. Nếu thời gian lạnh kéo dài sẽ có tuyết phủ dày, trắng xóa cả một dải biên giới Lào Cai.