Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn đại biểu “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 2023 do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa. Đây là năm thứ 15, tuổi trẻ cả nước vinh dự được đi thăm Trường Sa. Tại buổi chia tay, các chiến sĩ, người dân trên đảo đến thủy thủ và đoàn đại biểu đều nắm tay bịn rịn, đầy lưu luyến…

Chuyến hành trình năm nay, 70 đại biểu của Trung ương Đoàn cùng 130 đại biểu đại diện các đơn vị, bộ, ngành, doanh nghiệp… (đoàn công tác số 10), phần lớn lần đầu đến với Trường Sa nên tất cả đều bồi hồi, háo hức.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 1

Đảo Trường Sa nhìn từ boong tàu

Anh Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang chia sẻ, còn gì tự hào hơn khi ở giữa trùng khơi có người Việt mình sinh sống, và ở đó có dáng hình Tổ quốc. Ấn tượng với anh Quân là những chiến sĩ trẻ vững vàng cầm chắc tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc.

"Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các chiến sĩ và người dân ở Trường Sa đã tiếp đón đoàn rất chu đáo, tình cảm. Những cuộc gặp ngắn nhưng để lại nhiều tình cảm xúc động. Tất cả đều gần gũi, cởi mở chia sẻ về nhiệm vụ và cuộc sống ở đảo", anh Quân chia sẻ.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 2

Các chiến sĩ tiếp đón ân cần, chu đáo đại biểu đoàn công tác. Ảnh: Hồng Rosa.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 3

Anh Hoàng Văn Quân (áo xanh) cùng các chiến sĩ

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 4
Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 5

Các chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất trồng rau trên đảo

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ

Trong chuyến hành trình năm nay, đoàn công tác số 10 đã đi thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên 7 đảo gồm Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa Đông, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK12 – Phúc Tần.

Những món quà là vật phẩm thiết thực như tủ lạnh, tủ bảo ôn, đèn năng lượng mặt trời, loa phát thanh, quạt tích điện, đồ dùng học sinh, bình lọc nước phục vụ nấu ăn và đặc sản của các vùng miền... gửi gắm tình cảm của người dân, tuổi trẻ đất liền đến quân, dân Trường Sa.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho chiến sĩ, người dân trên đảo.

Với 200 đại biểu tham gia, để tạo không khí sôi động trong chuyến hành trình, Ban tổ chức chia thành 8 trung đội để trổ tài trong các cuộc thi như: thi ảnh “Hành trình đẹp nhất”, thi sáng tác văn, thơ, viết nhật ký “Trường Sa trong tôi”, thi làm báo tường “Sức sống Trường Sa”…

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 7

Những bài thơ, bài hát được các đại biểu sáng tác ngay trên tàu.

Với những cảm xúc dạt dào khi lần đầu được đến Trường Sa, nhiều bài thơ, bài hát đã được sáng tác ngay trên con tàu KN390 như “Đêm cuối Song Tử Tây”, “Cảm xúc Trường Sa”, “Trường Sa - Hoàng Sa - Tình biển đảo, đất liền”…

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 8

Những tiết mục biểu diễn sáng tạo trong cuộc thi của các trung đội

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 9

"Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 2023 còn gây ấn tượng mạnh khi có sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ và người dân trên đảo được tổ chức.

Những giai điệu "ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đến đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa”… được tất cả hòa vang từ đảo Song Tử Tây, Đá Thị, đến Sinh Tồn Đông, hay Đá Tây B… Những lời ca, tiếng hát như tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp người lính đảo ấm lòng công tác nơi đầu sóng, ngọn gió.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 10
Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 11
Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 12

Các chiến sĩ tham gia giao lưu văn nghệ. Ảnh: Thái Hiền.

Trong số các chương trình giao lưu nghệ thuật, đêm diễn ở đảo Trường Sa có lẽ mang lại nhiều cảm xúc ấn tượng nhất. Nhớ lại đêm diễn đó, ca sỹ Quốc Đại, đoàn tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM chia sẻ với Tiền Phong, đây là lần thứ 3 anh đứng trên sân khấu Trường Sa, nhưng cảm xúc vẫn rất mới.

“Diễn trên sân khấu người nghệ sĩ đều muốn bùng nổ cảm xúc, nhưng ở Trường Sa, phải nén cảm xúc lại. Hát những câu ca về biển đảo tại nơi thiêng liêng, tôi sợ mình vỡ òa cảm xúc. Lúc đó, tôi phải cố hết sức kìm lòng lại vì sợ xúc động, òa khóc ảnh hưởng đến các chiến sĩ”, anh nói.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 13

Ca sĩ Quốc Đại trong đêm giao lưu văn nghệ tại đảo Trường Sa

Chia sẻ về hành trình năm nay, nam ca sĩ cho biết, khi đến Trường Sa, tất cả đều chung một nhịp đập, một tình yêu hướng về Trường Sa.

“Tôi cảm nhận được chuyến đi mang năng lượng rất lớn của tuổi trẻ. Nhiều thành viên trong đoàn cũng tâm sự, sau chuyến đi cần phải làm điều gì đó lớn lao hơn”, ca sĩ Quốc Đại nói.

Trong chuyến đi này, nam ca sĩ cũng rất bất ngờ khi gặp lại 2 cháu bé mà anh từng gặp cách đây 4 năm. “Hai cháu hỏi có phải chú Quốc Đại không? Tôi cũng ngạc nhiên vì các cháu còn nhớ tôi. Chúng tôi đã hẹn các cháu và gia đình một cuộc tái ngộ ở đất liền. Hành trình kết nối với quân, dân Trường Sa không chỉ kết thúc ở chuyến đi mà đây mới chỉ bắt đầu”, ca sĩ Quốc Đại chia sẻ.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 14

Các đại biểu tặng quà cho các em nhỏ trên đảo.

Lần đầu tiên đến với Trường Sa, anh Ngô Thế Nguyên - diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam bày tỏ cảm xúc không thể nào quên khi đứng trên sâu khấu ở Trường Sa. “Trước các chiến sĩ, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Các chiến sĩ tuổi còn rất trẻ, nhưng đã hy sinh những niềm vui riêng của cá nhân để vì niềm vui lớn của đất nước, vì sự yên bình của Tổ quốc”.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 15

Diễn viên Ngô Thế Nguyên và NSƯT Nguyệt Hằng trong trong tiết mục "Chuyện tình lính biển".

Giây phút linh thiêng giữa biển trời đất mẹ

Mang sức trẻ đến với Trường Sa trong lần thứ 15, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng khó quên như Chương trình giao lưu kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam; Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sinh nhật tập thể các đại biểu trong tháng 5… Xúc động nhất là lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

Vượt cơn mưa đầu hạ ở đảo Sinh Tồn Đông, đoàn hành trình đến vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao vào buổi chiều muộn. Giữa trùng dương lặng sóng, hòa cùng nỗi niềm của những người con đất liền, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân bước về phía trước đọc tưởng niệm.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 16

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân đọc lời tưởng niệm.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 17
Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 18
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Đặc biệt, trong chuyến hành trình năm nay có sự xuất hiện của Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy - Tổ trưởng Tổ 4, Đoàn Đo đạc biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân. Thiếu tá Thủy là con gái liệt sĩ Lê Đình Thơ, một trong 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.

“Được nghe rất nhiều lời kể về bố, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đến Trường Sa, được đi qua vùng biển nơi bố đã hy sinh anh dũng. Giờ khắc đó, tôi thấy bố hiện về gần mình hơn”, Thiếu tá Thủy xúc động nói.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 19

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy tại lễ tưởng niệm trong lần đầu ra thăm Trường Sa

Chứng kiến hình ảnh người con gái liệt sĩ Gạc Ma cúi mình thả xuống biển bông hoa cúc và hạc giấy, rồi nghiêm trang bồng chiếc mũ hải quân trên tay, nhiều người mắt chợt ngấn nước, động viên người chiến sĩ trẻ vượt qua nỗi đau, vững niềm tin tiếp nối cha anh.

"Mang ra tình cảm, mang về niềm tin"

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, thông qua chuyến “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2023”, các thành viên trong đoàn đã mang tình cảm, hơi ấm từ đất liền đến với quân, dân Trường Sa, góp phần động viên, làm yên lòng các chiến sĩ - những người đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 20

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm giao lưu cùng các chiến sĩ.

Qua chuyến hành trình, các đại biểu cũng hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo quê hương, sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền quốc gia.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn, sau chuyến hành trình năm nay, mỗi đại biểu, nhất là các đại biểu trẻ sẽ hun đúc thêm trong mình tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sẽ phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tích cực về biển đảo, có những hành động thiết thực chung tay giữ gìn và bảo vệ biển đảo tươi đẹp và thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 21

Nhận thấy sự vất vả của các thủy thủ, các đại biểu tham gia hỗ trợ, chia sẻ công việc.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 22

Các nghệ sĩ mang tiếng hát vào gian bếp. Ảnh: Phương Hồng

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 23

Các đại biểu lưu luyến khi chia tay chiến sĩ.

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 24

Hành trình đầy cảm xúc của người trẻ ở Trường Sa ảnh 25

Các chiến sĩ trên nhà giàn DK Phúc Tần vẫy tay chào đoàn đại biểu khi tàu trở về đất liền.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác đánh giá: “Hành trình của tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" 2023 là chuyến đi số 10 từ đất liền đi thăm Trường Sa trong năm nay. Nhưng đây là chuyến đi có nhiều sự kiện tổ chức bài bản, ý nghĩa nhất, ấn tượng nhất và để lại nhiều cảm xúc nhất.

“Chúng ta đã đến được các nơi cần đến, làm được những việc cần làm theo kế hoạch một cách trọn vẹn”, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang bày tỏ.

Chuẩn đô đốc mong muốn các đại biểu tiếp tục dành tình cảm đến với quân và dân Trường Sa, phấn đấu rèn luyện, công tác tốt. Mỗi chuyến đến với Trường Sa, các đại biểu “mang ra tình cảm, nhưng trở về vững niềm tin”.

"Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước, đóng vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đội ngũ gần 60.000 thành viên của Petrovietnam với năng lực chuyên môn cao cùng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo không ngừng, đã xây dựng cho đất nước một hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ chuỗi khép kín các hoạt động từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác tới tồn trữ, vận chuyển và chế biến với 5 lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Công nghiệp khí; Chế biến dầu khí; Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo; Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao".

MỚI - NÓNG