Trong buổi sáng mùng 10 tháng Giêng, có hàng nghìn người dân, tín đồ Phật giáo đổ về chân núi Yên Tử để tham dự lễ khai hội Yên Tử 2026 và leo lên đỉnh chùa Đồng thắp hương, cầu nguyện.
Video toàn cảnh lễ khai hội Yên Tử 2026.
Sáng 26/2 (Mùng 10 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử diễn ra Lễ khai hội Yên Tử năm 2026. Thời tiết trong buổi sáng khai hội có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ tại đây khoảng 22-24 độ C.
Tham dự Lễ khai hội có ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện cơ quan UNESCO tại Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan Bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh cùng hàng nghìn tăng, ni, tín đồ Phật Giáo.
Trong bài phát biểu khai mạc Lễ hội Yên Tử 2026, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh hơn bảy thế kỷ trước, sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại giặc Nguyên - Mông, Đức vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ ngai vàng, chọn non thiêng Yên Tử làm nơi tu hành, chiêm nghiệm và khai sáng con đường đạo pháp, gắn liền với vận mệnh dân tộc, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc, đề cao tư tưởng “nhập thế”, hòa đạo với đời, lấy việc phụng sự nhân sinh, phụng sự đất nước làm phương châm hành đạo.
Ngày nay, Yên Tử trở thành điểm hội tụ linh thiêng, thu hút đông đảo nhân dân, Phật tử và du khách thập phương hành hương lên non thiêng không chỉ để lễ Phật, cầu an, mà còn để tìm về cội nguồn lịch sử, để lắng lại giữa nhịp sống hiện đại, nuôi dưỡng khát vọng hướng thiện và tri ân tiền nhân theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chính sự tiếp nối bền bỉ ấy đã làm nên sức sống trường tồn của Yên Tử - nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng tinh thần dân tộc Việt Nam.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử, mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026.
Dù thời tiết không thuận lợi, có mưa phùn nhưng hàng nghìn tăng, ni, phật tử, tín đồ Phật Giáo vẫn đổ về non thiêng Yên Tử trong ngày khai hội. “Trăm năm tích đức tu hành, chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu”.
Chị Thùy Dương trú tại Hà Nội, cho biết dù thời tiết có mưa và rơi vào ngày thường nhưng chị cùng cả gia đình, người thân đều trẩy hội về Yên Tử và cùng nhau leo lên đỉnh chùa Đồng. "Tôi cùng gia đình năm nào cũng về Yên Tử để tham quan, du lịch và vãn cảnh chùa. Tôi cầu mong cho bản thân, gia đình thật nhiều sức khỏe, ấm no và hạnh phúc", chị Dương chia sẻ.
Trong số những phật tử về tham dự khai hội Yên Tử có nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh tại các trường xung quanh tỉnh Quảng Ninh như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội..."Em tham gia cùng câu lạc bộ thiện nguyện và về chùa làm công quả, tu tập cũng như tham gia tình nguyện hướng dẫn người dân, khách du lịch khi đi Yên Tử. Ngoài làm công tác thiện nguyện em cũng được tìm hiểu, nghe các thầy giảng về Phật giáo Trúc Lâm và cuộc đời tu tập của Phật hoàng Trần Nhân Tông", một bạn trẻ trong câu lạc bộ tình nguyện chia sẻ.
Danh sơn Yên Tử là nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của Đức vua Trần Nhân Tông. Hơn bảy thế kỷ trước, sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại giặc Nguyên - Mông, Đức vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ ngai vàng, chọn non thiêng Yên Tử làm nơi tu hành, chiêm nghiệm và khai sáng con đường đạo pháp, gắn liền với vận mệnh dân tộc, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc, đề cao tư tưởng “nhập thế”, hòa đạo với đời, lấy việc phụng sự nhân sinh, phụng sự đất nước làm phương châm hành đạo.
Yên Tử trở thành điểm hội tụ linh thiêng, thu hút đông đảo nhân dân, phật tử và du khách thập phương hành hương lên non thiêng không chỉ để lễ Phật, cầu an, mà còn để tìm về cội nguồn lịch sử, để lắng lại giữa nhịp sống hiện đại, nuôi dưỡng khát vọng hướng thiện và tri ân tiền nhân theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chính sự tiếp nối bền bỉ ấy đã làm nên sức sống trường tồn của Yên Tử - nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng tinh thần dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới. Trong suốt mùa lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như Triển lãm trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam, Hội chợ OCOP, đặc sản địa phương; các hoạt động Xuân di sản - Tết làng Nương với các trò chơi dân gian, đặc biệt là Chương trình nghệ thuật tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Yên Tử, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa sâu rộng.
Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - cho rằng Di sản Yên Tử không chỉ là tài sản quý báu của tỉnh Quảng Ninh, của Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại. UNESCO đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong bảo tồn di sản, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, tăng cường giáo dục cộng đồng và bảo vệ môi trường. "Tôi tin tưởng rằng những giá trị nhân văn sâu sắc của Thiền phái Trúc Lâm tiếp tục lan tỏa tinh thần hòa bình, hiểu biết và hòa hợp trong cộng đồng", Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ.
Sau phần lễ khai hội, nan tổ chức tiến hành cầu nguyện Quốc thái dân an và tổ chức lễ khai ấn.
Sau khi tham dự lễ khai hội, nhân dân, phật tử tiến hành thượng sơn leo lên núi Yên Tử. Theo Ban quản lý di sản Hạ Long - Yên Tử, trong sáng nay đã có hàng nghìn người dân leo lên đỉnh chùa Đồng để cầu may mắn trong những ngày đầu năm mới.