Cờ, trống, tiếng hô đồng thanh “Việt Nam vô địch” vang rền từng góc phố.
21 giờ 30, quanh Hồ Hoàn Kiếm, dòng người ở các ngả đường ầm ầm đổ về. Hàng nghìn cổ động viên, chủ yếu là người trẻ, mang theo những lá cờ đỏ sao vàng. Tiếng còi xe, tiếng máy nổ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trống dồn vang, tiếng tù và văng vẳng, tiếng hô đồng thanh “Việt Nam chiến thắng”… làm cho không khí Hà Nội đêm trở nên sôi động khác thường.
“Xem xong trận đấu, nhóm 7 người chúng mình mua ba lá cờ với giá 50.000đồng/lá để ra đường ăn mừng chiến thắng. Lâu lắm rồi chúng mình mới có cơ hội được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển” – Thùy Ngọc và nhóm bạn ở Long Biên tâm sự.
Trèo cả lên xe bồn để hò reo |
Tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông, một nhóm bạn trẻ còn chuẩn bị sẵn một chiếc cúp vàng rất to dành cho đội tuyển Việt Nam. Mỗi lần những chàng trai, cô gái mặc áo đỏ cầm chiếc cúp vàng ấy giơ lên cao, cả đoàn người lại hò hét, bấm còi inh ỏi.
Hưởng ứng dòng người tuần hành qua những con phố quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhân viên các cửa hàng kinh doanh cũng ra hành lang cổ vũ. Trên tầng 2, tầng 3 nhiều nhà cao tầng, tiếng trống, tiếng vung nồi đập vào nhau chan chát, tiếng huýt sáo vọng xuống đường đang chật cứng người, xe.
Quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, nhiều đôi bạn có cách ăn mừng khá đặc biệt: Thả đèn trời chúc đội tuyển Việt Nam vô địch. Người dân Thủ đô lại có một đêm mất ngủ vì bóng đá.
Những người bán cờ, nón in hình sao vàng được dịp đắt khách |