'Hái ra tiền' khi mở dịch vụ dạy cha mẹ chơi với con

0:00 / 0:00
0:00
Tutu (36 tuổi), người dày dặn kinh nghiệm đưa con đi chơi hơn 100 thành phố, mở công ty chuyên tổ chức tour du lịch để giúp cha mẹ vui chơi đúng cách với con cái.
'Hái ra tiền' khi mở dịch vụ dạy cha mẹ chơi với con ảnh 1

Nhiều phụ huynh Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm hoặc hoạt động vui chơi cùng con cái. Ảnh minh họa: Baidu.

Một người phụ nữ 36 tuổi, có biệt danh trên mạng xã hội là Tutu và là mẹ của hai bé gái, đã thành lập doanh nghiệp trong một studio nhỏ với hai người mẹ khác ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vào năm ngoái.

Tutu cho biết công việc kinh doanh được tiến hành dựa trên kinh nghiệm của chính cô khi du lịch và đến các điểm tham quan cùng con cái, Star Video đưa tin.

Kể từ năm 2018, Tutu đã đưa các con gái của mình, gồm một bé ở độ tuổi học tiểu học và một bé học mẫu giáo, đến tham quan 100 thành phố ở 10 quốc gia.

Người mẹ thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những trải nghiệm du lịch cá nhân, bao gồm ảnh chụp khung cảnh đẹp và các hoạt động thú vị thực hiện cùng con cái. Các bài đăng của cô đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ những người theo dõi.

'Hái ra tiền' khi mở dịch vụ dạy cha mẹ chơi với con ảnh 2

Ngoài các hoạt động vui chơi cùng con, một số phụ huynh mong muốn tìm kiếm "bạn đồng hành", là các gia đình chung sở thích, để cùng du lịch. Ảnh: 163.com.

“Nhiều người mẹ đã liên hệ và nói rằng họ thật ghen tỵ với cuộc sống của tôi. Họ bày tỏ mong muốn đưa con cái ra ngoài chơi, nhưng gặp vấn đề là không tìm được bạn đồng hành. Họ cũng không biết nên đưa con đến địa điểm nào”, người phụ nữ kể.

Một số người còn hỏi Tutu rằng liệu gia đình họ có thể tham gia nhà cô trong những chuyến du lịch sắp tới hay không.

Sau khi chứng kiến nhu cầu lời khuyên du lịch từ các gia đình địa phương tăng cao, cô kết luận rằng điều khiến những bậc phụ huynh đau đầu nhất là không biết cách tạo ra và trở thành bạn đồng hành chất lượng cho con cái họ.

“Họ không biết đưa con đi chơi ở đâu, không biết bầu bạn với con và cũng không biết cần lưu ý vấn đề gì để tránh bị lừa. Vì vậy, công ty của tôi được tạo ra để giải quyết những vấn đề này cho các phụ huynh”, người mẹ chia sẻ.

Tutu chủ yếu sử dụng mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ của mình tới các gia đình ở thành phố Trường Sa.

Trong kỳ nghỉ mùa đông vừa qua, công ty cô đã tổ chức một số chuyến đi cho các gia đình đến hòn đảo nhiệt đới Hải Nam (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc). Tại đây, họ sẽ nghỉ ngơi tại một căn biệt thự lớn được thuê. Các trẻ nhỏ được dạy làm mũ hình con thỏ và đốt pháo hoa trên biển nhân dịp Tết Nguyên đán.

'Hái ra tiền' khi mở dịch vụ dạy cha mẹ chơi với con ảnh 3

Tutu khuyến khích các phụ huynh vui chơi cùng con cái trong các chuyến đi. Ảnh: 163.com.

Một trong những chuyến du lịch khác mà công ty của Tutu tổ chức là đến thăm Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Trẻ em và cha mẹ chúng sẽ được tìm hiểu về một số loài thực vật nhiệt đới, cũng như trải nghiệm văn hóa, phong tục truyền thống của các dân tộc thiểu số địa phương.

“Tôi tin rằng tuổi thơ của một người không nên chỉ xoay quanh các hoạt động ngoại khóa như học đàn, học hát. Điều quan trọng hơn cả là khám phá thiên nhiên và hình thành góc nhìn của riêng bạn về thế giới bên ngoài”, Tutu chia sẻ.

Người mẹ 2 con cho biết trong những chuyến đi trên, các bậc phụ huynh được khuyên nên tham gia hoạt động cùng con cái một cách tích cực và nhiệt tình. Họ có thể trải nghiệm niềm vui thông qua tương tác giữa cha mẹ và con cái, đồng thời cùng học hỏi và phát triển cùng các con của mình.

Câu chuyện của Tutu đã thu hút sự quan tâm của các hãng tin địa phương, cũng như vô số bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi cho cách tổ chức sân chơi chung cho các gia đình của người mẹ 36 tuổi này.

“Các hoạt động mà Tutu tổ chức thực sự khá tốt, không chỉ giúp gắn kết cha mẹ và con cái, mà còn tạo mối quan hệ giữa các gia đình có chung sở thích. Tôi thường xuyên bắt gặp những bà mẹ chơi một mình với con ở công viên công cộng”, một người bình luận.


Link gốc: https://zingnews.vn/hai-ra-tien-khi-mo-dich-vu-day-cha-me-choi-voi-con-post1411492.html

Theo Ánh Dương/Zing
MỚI - NÓNG