Gửi chồng cho cô hàng xóm độc thân nhờ 'chăm sóc hộ' và cái kết khiến vợ trẻ cay đắng khóc nghẹn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay với chồng, bởi chị và anh ấy chưa có con chung và hiện tại chồng chị sắp đón đứa con ngoài giá thú của anh ấy và cô hàng xóm.

Đằng nào thì những gì không mong muốn cũng đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ chết lặng nghe chồng tự thú về 'món quà' đã tặng cô hàng xóm độc thân. Theo tôi, chị nên giữ bình tĩnh để vợ chồng có cách giải quyết êm thấm, chứ chị bức xúc rồi làm ầm ĩ vừa không đem lại kết quả như ý muốn mà còn khiến dư luận thêm đàm tiếu, chê cười chuyện riêng của gia đình chị nữa.

Lẽ phải hoàn toàn thuộc về chị, nếu chị thấy không thể mở lòng vị tha, bỏ qua lỗi lầm của chồng để tiếp tục sống trong một nhà với anh ấy nữa thì chị cứ mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình.

Bên chị còn có bố, mẹ, có chị gái, họ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cho chị tháo gỡ khúc mắc này nếu chị cần. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay với chồng, bởi chị và anh ấy chưa có con chung và hiện tại chồng chị sắp đón đứa con ngoài giá thú của anh ấy và cô hàng xóm.

Chị là người phụ nữ tốt, chị có việc làm đúng chuyên môn được đào tạo, tôi nghĩ nếu không may vợ, chồng chị đường ai nấy đi thì cũng không khó để chị có được cuộc sống bình yên nếu chị muốn. Rồi sẽ có người đàn ông xứng đáng đến với chị, chúc chị vững vàng, sáng suốt để có hướng đi đúng cho hiện tại và tương lai của mình chị nhé.

MỚI - NÓNG