Sự việc bắt đầu từ các trận vòng loại, tứ kết rồi bán kết và đỉnh điểm là các trận chung kết.
Mặc dù các võ sỹ quyền Anh của Pakistan chưa thật sự có trình độ chuyên môn cao trên các sàn đấu của châu lục nhưng ở giải này họ có đến 4 võ sỹ vào chung kết để cuối cùng đoạt 3 HCV và 1 HCB xếp hạng nhất trên 20 đoàn tham dự nhờ sự thiên vị của chính các trọng tài Pakistan.
Ở trận CK hạng cân 57kg, võ sỹ Mehryllah (Pakistan) bị võ sỹ người CHDCND Triều Tiên, từng đoạt HCV giải King’s Cup Thái Lan 2005, Kim Song - guk quần cho tơi tả trong cả 4 hiệp nhưng vẫn được liên tục thắng điểm.
Sau trận đấu, võ sỹ được công nhận chiến thắng Mehryllah đã phải chuồn khỏi sàn đấu trước sự la ó của khán giả, còn các thiếu nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống đến cổ vũ cho Kim Song - guk đã bật khóc tức tưởi trước sự bất công này.
Ở hạng cân 64kg, võ sỹ Nurogozhizhenis (Kazashstan) và ở hạng cân 91kg, võ sỹ Matchanov Jasur (Uzbekistan) hoàn toàn áp đảo 2 võ sỹ người Pakistan nhưng cũng lại bị xử thua điểm trước sự phẫn nộ của các đoàn và của tất cả khán giả. Nhiều khán giả đã không kìm nén, đứng phắt dậy la ó và ném các chai nước, bịch nilon xuống sàn đấu để phản đối.
Trở lại trận bán kết hạng cân 51kg, chính các trọng tài Pakistan đã trắng trợn tước đi chiến thắng của võ sỹ Việt Nam Trần Quốc Việt để giành quyền vào chung kết cho võ sỹ của họ. Vì vậy Trần Quốc Việt đành ngậm ngùi nhận chiếc HCĐ (giải này chủ nhà VN xếp thứ 9 với 2 HCĐ, thêm HCĐ của Nguyễn Thế Hải 48kg).
Tại sao lại có sự bố trí trọng tài lạ lùng này? Trách nhiệm này thuộc về Hiệp hội quyền Anh nghiệp dư thế giới (AIBA) và Tổng trọng tài châu á. Nhưng vị chủ tịch AIBA kiêm giám sát giải, ông Anwer Chowdhy và vị Tổng trọng tài châu á kiêm Tổng trọng tài điều hành giải này đều là người Pakistan!