TPO - Kết thúc chuyến công tác khi trở ra Bắc tôi đã có trong tay số điện thoại cùng lời hẹn mong sẽ sớm được gặp lại nhau của Mai làm trái tim tôi xao xuyến.
TPO - Chồng bạn vì ăn chơi buông thả, vì bao gái quán bia ôm mà mang nợ thì chẳng có lí gì để bạn phải tiếp tục hi sinh, chịu sống thiếu thốn, khổ cực để gánh cái nợ tình phí ấy cùng anh ta.
TPO - Vì khát con trai, Toàn cặp bồ với gái trẻ nay cô ấy đã mang thai nhưng khổ nỗi nhà cô bố, mẹ và chị gái đều không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên anh phải gánh cả.
TPO - Thấy không thể qua mặt tôi Mai đành bộc bạch em cặp với nhiều trai đẹp vào, ra quen biết ở khách sạn và để giữ bồ trẻ em phải chi tiền đáp ứng ăn chơi của họ trong thời gian tôi công tác vắng nhà.
TPO - Bây giờ, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chê chồng khô khan, vợ cặp bồ với trai 'rót mật' rồi ôm nợ, thì không phải lúc anh vò đầu bứt tai nghĩ cách kiếm ra nguồn tiền để trả nợ tình phí giúp vợ.
TPO - Nhưng món nợ khổng lồ không làm tôi khổ tâm, đau đớn bằng việc cô vợ xinh đẹp tưởng ngoan hiền bấy lâu nay của tôi đã sướt mướt thú nhận rằng em giấu tôi cặp trai trẻ, em bao từ A đến Z để giữ người tình, lương em không đủ chi, em bán cả xe máy chứ chẳng mất cắp như em nói, rồi vay mượn cả lãi đen để nuôi bồ…
TPO - Nam ca sĩ đã có những trải lòng sau sự cố bị chém vì gánh nợ tiền tỷ thay cho mẹ ruột, đồng thời có những lời nhắn nhủ dành cho đấng sinh thành của mình.
TPO - Nam ca sĩ đã có những dòng tâm thư đầy xúc động dành cho người bạn gái đã sát cánh cùng anh trong suốt quãng thời gian phải bươn trải trả nợ cho mẹ.
TPO - Thực ra trong câu chuyện Gái làm thuê 'thả thính', chồng dính mồi suýt mất nghiệp kinh doanh là có trách nhiệm của chị nữa đấy. Tôi không thấy chị đóng vai trò gì trong gia đình, hình như mọi việc dính đến kinh doanh, đến tiền bạc chị phó mặc cho chồng? Vậy nên khi có điều kiện, chồng chị qua mặt chị để cung phụng cho bồ trẻ là lẽ đương nhiên.
TPO - Tôi không biết chị quyết định cứu chồng bằng cách nào, nhưng nói thật với chị nếu là trường hợp của tôi thì tôi sẽ không đồng thuận bán nhà để trả nợ cho chồng vì bao bồ mà thụt két của công ty đâu!
TPO - Do Vinashinlines được chuyển về Tổng Cty Hàng hải nên đơn vị này phải gánh số nợ hơn 6.000 tỷ và nếu tính tất cả 5 đơn vị được chuyển về thì số nợ lên tới 20.000 tỷ.
TP - Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2016, bên cạnh những doanh nghiệp phấn khởi vì lãi to vẫn có không ít “đại gia” méo mặt bởi kết quả kinh doanh thua lỗ. Dù lãi suất cho vay trung dài hạn đã giảm tới 35% so với trước nhưng vay nợ chồng chất khiến nhiều ông chủ phải “gánh” lãi tiền tỷ hàng ngày.
TPO - Bạn hoàn toàn không phải là vô can trong chuyện này, bạn cũng chẳng bị chồng bạn gài bẫy, lừa lọc gì, mà đó là vì bạn quá yêu chồng, quá tin chồng, mất cảnh giác để đến kết cục đau lòng như ngày nay.
TPO - Chị cứ đưa đơn đi, pháp luật và dư luận ủng hộ chị, ai làm, người nấy chịu, chẳng có lí do nào, tình cảm nào, trách nhiệm nào rằng buộc chị vào món nợ phi lí như thế.