Gái trẻ khóc không thành tiếng biết 'tài sản' mang về sau chuỗi ngày 'đổi tình lấy tiền'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đừng chần chừ nữa bạn ạ, thời gian với bạn không còn là vô hạn nữa đâu khi mà bạn đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS ấy. Sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi, việc cần làm ngay đối với bạn lúc này là bình tĩnh, nghị lực vượt lên chính số phận để sống tử tế, để chữa bệnh.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vết trượt cay đắng từ Hoa khôi làng thành 'gái gọi' mang căn bệnh chết người, thì mọi sự là do bạn tự chọn đúng không? Vậy thì bây giờ bạn nên dũng cảm đối đầu với nó, có vậy bạn mới mong tìm được lối thoát cho mình. Đừng chần chừ nữa bạn ạ, thời gian với bạn không còn là vô hạn nữa đâu khi mà bạn đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS ấy.

Sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi, việc cần làm ngay đối với bạn lúc này là bình tĩnh, nghị lực vượt lên chính số phận để sống tử tế, để chữa bệnh.

Nếu bạn mặc cảm với căn bệnh của mình, không muốn về quê làm khổ bố, mẹ thì bạn cứ ở lại thành phố, tìm công việc phù hợp với sức khỏe của mình mà sống. Nhưng dứt khoát bạn phải từ bỏ con đường 'bán thân nuôi miệng' ấy đi, một phần vì bạn, phần nữa vì lương tâm làm người bạn không nên hành nghề khi mình là tác nhân gieo rắc cái chết cho cộng đồng.

Nếu bạn sống có ý thức, tuân thủ theo phác đồ điều trị của y tế, nhất định cuộc đời của bạn sẽ tốt đẹp hơn. Mong bạn rút được kinh nghiệm tự răn mình, chia sẻ cùng bạn.

MỚI - NÓNG