Vòng 1/8 Futsal World Cup Việt Nam - Nga: 2-3

Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu rời World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: PV
Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: PV
TP - Với thất bại 2-3 trước Nga ở vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển futsal Việt Nam đã nói lời chia tay với VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Dù thất bại, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam hôm qua có nhiều nét tiến bộ rất đáng ghi nhận.

So với đội tuyển futsal Việt Nam, Nga có thể ví như “người khổng lồ” khi đang là Á quân thế giới. Đội tuyển Nga đã 7 lần tham dự các VCK World Cup, đang xếp ở hạng 4 thế giới và cách đây 5 năm, họ từng đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam tới 7-0 cũng ở vòng 16 đội World Cup 2016 tại Argentina.

Chiều ngược lại, đội tuyển futsal Việt Nam vắng tiền đạo Đức Tùng vì chấn thương nặng ở trận hoà Czech, trong khi Đắc Huy cũng bị đau. Tuy nhiên, màn trình diễn hôm qua của đội tuyển futsal Việt Nam thật sự gây bất ngờ.

Ở thế “cửa dưới”, không có gì ngạc nhiên khi BHL đội tuyển futsal Việt Nam cho các cầu thủ chơi tập trung phòng ngự từ đầu. Tuy nhiên, không giống với trận thua Brazil ở vòng đấu bảng, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin. Điều này giúp cho đội tuyển Việt Nam hạn chế được tối đa sức tấn công rất mạnh của Nga.

Trong hiệp 1, Nga có lúc kiểm soát bóng tới 72%, con số cho thấy sự vượt trội của đối thủ. Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm các cầu thủ Nga tạo nên không thực sự nhiều. Phải mất 11 phút, Nga mới có bàn mở tỉ số vào lưới đội tuyển Việt Nam. Đây là tình huống các cầu thủ Nga phối hợp tấn công chớp nhoáng dựa trên tốc độ và kỹ thuật điêu luyện. Robinho, cầu thủ nhập tịch người Brazil thực sự tạo nên sự khác biệt trong các tình huống tấn công của Nga.

Hay ở pha nâng cách biệt lên 2-0, Nga chỉ có được bàn thắng nhờ sự toả sáng của Chishkala khi anh đi bóng loại cầu thủ Việt Nam rồi tung pha dứt điểm rất căng ở cự ly hẹp, đánh bại Hồ Văn Ý. So với các trận đấu trước, Hồ Văn Ý tiếp tục thể hiện phong độ cực xuất sắc. Trong cả trận đấu, anh liên tiếp có những pha cản phá thành công các tình huống dứt điểm hiểm hóc bên phía Nga. Có thể nói, phong độ ổn định của Hồ Văn Ý đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở tuyến trên.

Dù tập trung phòng ngự nhưng sự khác biệt rõ nhất của đội tuyển Việt Nam hôm qua là các cầu thủ đã dám chơi bóng trước đối thủ. Trước khi Đắc Huy có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 từ pha phản công nhanh sau tình huống phát động của Hồ Văn Ý, Việt Nam đã tạo được khá nhiều cơ hội rõ nét. Đặc biệt trong 7 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình chơi power-play với Minh Trí mặc áo thủ môn xuất hiện phía trên. Ít ai có thể nghĩ đội tuyển Việt Nam lại đẩy đội Á quân thế giới vào thế chống đỡ vất vả như vậy. Nhiều thời điểm các cầu thủ Nga xuất hiện dấu hiệu lúng túng và sau bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 của Đức Hoà, đội tuyển Việt Nam đã khiến đối thủ thực sự hốt hoảng.

Trước trận đấu với Nga, BHL đội tuyển futsal Việt Nam nhận tin xấu khi HLV Phạm Minh Giang dương tính với virus SAR-CoV-2 và không thể chỉ đạo trận đấu do yêu cầu cách ly. Ông Trần Anh Tú, uỷ viên Thường trực VFF cho biết HLV Phạm Minh Giang vẫn khoẻ, không có triệu chứng. Toàn đội futsal Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19.

Dù thời gian còn lại không đủ để đội tuyển futsal Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng màn trình diễn hôm qua của Hồ Văn Ý và đồng đội thực sự rất đáng khen ngợi. Những kinh nghiệm đúc rút từ giải đấu lần này sẽ là tiền đề tốt cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục nâng cao chuyên môn, bản lĩnh thi đấu trong tương lai.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hôm qua đã quyết định thưởng đội tuyển futsal Việt Nam 500 triệu đồng vì màn trình diễn tốt trước Nga, cũng như việc đội đã hoàn thành mục tiêu vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

MỚI - NÓNG