Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột

TPO - Những ngày giáp Tết, đường phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trở nên rực rỡ, lung linh hơn bởi sắc mai vàng hay những chậu cúc vàng, địa lan, quất cảnh... được bày bán ở khu vực Quảng trường 10-3 và một số địa điểm theo quy định. Dù phải ngủ trong những chiếc lều tạm bợ nhưng người bán hoa vui mừng hơn mọi năm vì buôn bán khởi sắc.
Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 1

Ghi nhận ngày 30/1 (20 tháng Chạp), nhìn từ trên cao chợ hoa khu vực Quảng trường 10-3 (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bày bán đủ các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 2
Một gian hàng hoa giấy rực rỡ ban đêm.
Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 3

Tại TP Buôn Ma Thuột càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, nhóm người đốt lửa sưởi ấm.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 4

Mặc cái lạnh tê tái, giới trẻ Đắk Lắk vẫn đổ ra đường check-in bên hoa cảnh.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 5

Những chiếc lều được dựng bên vỉa hè giữa thời tiết dưới 15oC.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 6

Nhóm thanh niên đốt lửa sưởi ấm canh hoa, buôn chuyện chờ trời sáng.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 7
Một nhóm cửu vạn khoảng 15 người nhóm lửa bên vỉa hè gần chợ hoa chờ xe hàng. Ông Nguyễn Văn Linh (trú TP Buôn Mê Thuột) cho biết: "Chúng tôi phải túc trực xuyên đêm để chờ những xe hàng chở hoa đào, cúc, mai... Một đêm làm việc cật lực như vậy, mỗi ngày thường sẽ có thu nhập từ 120.000 - 250.000đ. Khi trời sáng, chúng tôi về nhà ngủ đến trưa, sau đó lại tiếp tục chạy xe ba gác ra các vựa hoa để chờ có người thuê giao hàng".
Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 8

Màn đêm buông xuống, sương rơi nặng hạt, một số tiểu thương kéo bạt tránh gió lùa vào.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 9

Tỉ mẩn dọn hoa, cây cảnh vào bên trong khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, ông Nguyễn Đức Hạnh (61 tuổi, Ninh Bình) hướng ánh mắt theo ánh đèn xe lưu thông trên đường Trường Chinh, mong chờ những vị khách muộn lúc nửa đêm… Theo ông Hạnh đây là lần đầu ông đặt chân đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) buôn bán hoa Tết.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 10
“Tôi nhập vài trăm chậu đào Nhật Tân ở Hà Nội vào TP Buôn Ma Thuột để bán. Từ ngày 18 đến nay, tôi bán được vài chục chậu. Năm nay, giá cà phê, sầu riêng lên cao nên người dân cũng mua hoa rất nhiều. Tôi không mua lưới B40 bao quanh nhà tôn để hạn chế kẻ gian đột nhập cắt trộm hoa. Vấn đề an ninh ở tỉnh Đắk Lắk rất tốt, để phòng ngừa tình trạng trộm cắp khu vực chợ hoa, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành công an tăng cường việc kiểm tra địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tăng cường công tác trấn áp tội phạm dịp cuối năm”, ông Hạnh cho hay.
Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 11

Người đàn ông trải chiếu, đắp chăn ngủ giữa trời để trông hoa Tết.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 12

Khoảng 3 giờ ngày 31/1, các xe tải chở hoa từ các tỉnh lân cận như Phú Yên, Bình Định,... tấp nập chạy vào để chuyển hàng hóa.

Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 13
Để đảm bảo an ninh, trật tự, TP Buôn Ma Thuột cũng triển khai cung cấp đường dây nóng của trực ban công an phát cho bà con, nhất là các nhà giúp người dân kịp thời phản ánh, trình báo việc bị trộm cắp, quấy rối để lực lượng công an có phương án xử lý.
Dựng lều ngủ đêm, mưu sinh ở chợ hoa đêm Buôn Ma Thuột ảnh 14
Một góc chợ hoa ở Quảng trường 10-3
Tin liên quan