Dùng chiến xa, trực thăng hộ tống phóng viên đi nghe nhạc

Buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát La Mã ở thành phố cổ Palmyra, Syria
Buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát La Mã ở thành phố cổ Palmyra, Syria
TPO - Quân đội Nga vừa cử một đoàn xe bọc thép, trực thăng hộ tống 5 chiếc xe bus chở 100 phóng viên tới buổi biểu diễn nhạc giao hưởng giữa thành phố cổ Palmyra, nơi vừa được quân chính phủ Syria giải phóng khỏi tay phiến quân IS.

Ngày 5/5, buổi hòa nhạc của dàn giao hưởng Mariinsky dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Valery Gergiev, được trình diễn tại Nhà hát La Mã ở Palmyra. Chương trình biểu diễn có chủ đề “Nguyện cầu cho Palmyra - Thành cổ hồi sinh từ âm nhạc”.

Phóng viên CNN Tim Hume và Radina Gigova chia sẻ, khi đoàn xe chở phóng viên tới buổi hòa nhạc, chầm chậm đi qua vùng bờ biển Syria, tiến về phía đông, qua Homs và sau đó tới Palmyra, những chiếc trực thăng tấn công của Nga vẫn lượn phía trên, dò tìm bất cứ mối đe dọa nào.

Sau 6 tiếng rưỡi, các phóng viên đã tới Palmyra. Ngay lập tức, họ được đưa tới một doanh trại quân đội Nga, nơi chịu trách nhiệm rà phá bom mìn còn sót lại sau những trận chiến dữ dội với IS.

Sau khi quay phim lại đống đổ nát do IS gây nên, các phóng viên được đưa tới nhà hát để tham dự buổi biểu diễn.

Hồi tháng 7, nhà hát này là nơi IS hành quyết 25 tù nhân trong một đoạn video tuyên truyền. IS đã phá hủy rất nhiều khu di tích lịch sử tại đây cho đến khi quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga, tái chiếm thành phố hồi tháng 3.

Dùng chiến xa, trực thăng hộ tống phóng viên đi nghe nhạc ảnh 1

Nghệ sĩ cello Sergey Roldugin tại buổi biểu diễn

Khán giả của buổi hòa nhạc chủ yếu là binh sỹ, phóng viên, quan chức Nga và Syria. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tiếp qua cầu truyền hình, cho biết sự kiện này không chỉ tưởng nhớ đến những nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố mà còn là niềm hy vọng chiến thắng trước khủng bố trên toàn thế giới.

Buổi hòa nhạc kéo dài 1 giờ đồng hồ có sự tham gia của hai nghệ sĩ nổi tiếng của Nga là nghệ sĩ cello Sergey Roldugin và nghệ sĩ violin Pavel Miluyko, trình diễn tác phẩm của những nhà soạn nhạc như Sergey Prokofive, Johann Sebastian Bach và Rodion Shchedrin. Ngay khi các nghệ sỹ bước ra sân khấu, cúi chào khán giả, đám đông cầm hoa reo hò cổ vũ nhiệt tình.

An ninh vẫn được thắt chặt suốt buổi biểu diễn. Chỉ cách nơi diễn ra buổi hòa nhạc vài chục km, phiến quân IS vẫn còn đó.

Đối với rất nhiều phóng viên quốc tế, đây là một khoảnh khắc siêu thực nhưng đối với người Nga, đây là một khoảnh khắc tự hào. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, các phóng viên lại được đưa lên xe bus, đoàn xe bọc thép và trực thăng lại hộ tống họ vượt màn đêm trên đất nước đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG