TPO - Phương Trinh Jolie nhận phản ứng trái chiều khi nhận xét ngoại hình Á hậu Hương Ly, người mẫu Tú Anh trong show thời trang. Khán giả cho rằng cô gây chú ý để quảng cáo sản phẩm giảm cân.
TPO - Theo tôi chuyện chồng chị ngang nhiên qua mặt chị để mèo mả gà đồng ngay trong nhà, rồi không dừng lại ở đó mà còn ẵm nốt cô em trẻ trung, xinh đẹp của cô giúp việc cho đủ bộ thì lỗi có phần của chị đấy.
TPO - Việc chị cần làm lúc này là cố gắng giữ gìn sức khỏe, tuân thủ lời khuyên, tư vấn của bác sĩ để mẹ tròn con vuông. Còn chuyện chồng chị phản bội vợ, có con với tình cũ thì để sau khi chị sinh em bé xong, anh chị ngồi lại giải quyết cũng chưa muộn.
TPO - Tôi hiểu chuyện tha thứ lỗi lầm cho vợ là rất khó. Nhưng chỉ là khó thôi chứ không phải là không thể. Nếu tình cũ của vợ vì lý do bất khả kháng nào đó mà chối bỏ giọt máu của mình thì anh hãy rộng lượng cưu mang vợ cùng đứa bé.
TPO - Chẳng có lửa thì cũng chẳng có khói, chồng chị không ăn chơi ghi sổ, nợ nần quá hạn thì làm sao gái quán bia ôm và những người thân cận với cô ta có thể ngang nhiên ép anh ấy ký nợ rồi lột tài sản của anh ấy như vậy được?
TPO - Tôi đã chết điếng khi tối qua bà chủ quán karaoke ôm đến tận nhà réo tên chồng tôi đòi nợ, bà bảo vì chồng tôi là khách ruột lại xông xênh tiền bo cho em út, nên bà mới chịu để anh ghi sổ trả sau...
TPO - Bác hiểu và thông cảm với nỗi lòng của cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sếp bà quên 'chùi mép' khi 'ăn vụng' cùng trợ lý trẻ của chồng, bởi trong cuộc sống vợ, chồng chuyện thiếu chung thuỷ, qua mặt lừa dối nhau để ngoại tình là điều tối kỵ.
TPO - Tôi không đổ lỗi cho chị là làm chồng sa ngã, ngoại tình với người đàn bà khác, song nếu chị không quá thân thiết, quá ỷ lại, muốn dựa dẫm vào cô hàng xóm lỡ thì đa tình kia thì chồng cũng khó có điều kiện để gần gũi, để "mèo mả gà đồng".
TPO - Mọi sự bênh vực của người ngoài như bác đối với chuyện ngoại tình của vợ cháu đều là vô nghĩa khi cháu đã tận mắt chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, khó tha thứ đó của vợ.
TPO - Cũng chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng, chẳng hay ho gì khi ở địa vị của cháu mà để cho trai trẻ ít tuổi hơn qua mặt mình như vậy đúng không cháu?
Chúng tôi cưới nhau khi chỉ mới quen được 2 tháng. 8 tháng sau thì vợ tôi sinh ra một cậu con trai thật dễ thương, người thì nói giống ba, người thì nói giống mẹ. Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi ai cũng chúc mừng chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó và không mảy may nghĩ gì đến chuyện khác.