Địa phương, gia đình chăm lo cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ

TPO - Đến hội trại gặp gỡ và động viên con trai, bà Huỳnh Thị Cẩm Tú (ngụ khu phố 1, phường Long Phước) mong con vào môi trường quân đội phải tuân thủ kỷ cương kỷ luật và biết chia sẻ cùng bạn bè, đồng đội. “Tôi muốn cháu có tinh thần đoàn kết, học hỏi các bạn trong môi trường mới để trở thành một thanh niên khôn khéo, đạo đức, biết kính trên, nhường dưới”, bà Tú bày tỏ.

Chiều 3/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Long Phước tổ chức chương trình Hội trại Tòng quân năm 2026 nhằm tạo sân chơi vui tươi, sôi nổi và thiết thực chăm lo, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tham gia hội trại có 38 thanh niên là những công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) năm 2026. Trong số này, có 1 đảng viên, 2 cán bộ Đoàn khu phố trúng tuyển và một số bạn tình nguyện nhập ngũ.

img-1535.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Phước Lê Minh Khoa (thứ 3 từ phải qua) trao hoa cám ơn các đoàn thể chính trị - xã hội phường tham gia công tác tổ chức hội trại.
 Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc hội trại, ông Đặng Thanh Bình – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Phước nói đây là dịp để tuổi trẻ phường lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối chặng đường lịch sử hào hùng của thế hệ trẻ.

“Hội trại Tòng quân” là sân chơi bổ ích để các bạn đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ CAND với nhau. “Thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực, hội trại cũng là dịp giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, củng cố nhận thức và lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên nói chung và đặc biệt là thanh niên trúng tuyển”, ông Bình nói.

2t8a0113.jpg
Các bạn đoàn viên thanh niên đón nhận những món quà thiết yếu tại hội trại.
2t8a0174.jpg
Bạn trẻ được cắt tóc trước khi vào quân ngũ.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Đoàn Võ Thiên Duyên cho biết đây là năm đầu tiên cấp phường tổ chức hội trại tòng quân và điều này cũng mới và lạ đối với các cô chú và các bạn thanh niên ở khu phố. Dù vậy, từ cấp ủy chi bộ, các đoàn thể cho đến các bạn đoàn viên thanh niên đã hết sức hăng hái, phấn khởi, cùng dốc sức với nhau để tổ chức một hội trại ý nghĩa, mang tinh thần đoàn kết, ấm áp nhất cho các bạn trẻ.

“Chứng kiến thanh niên trúng tuyển NVQS hoạt động từ sáng đến giờ, chúng tôi thấy các bạn tỏ tinh thần vui tươi, phấn khởi”, chị Thiên Duyên chia sẻ.

Có mặt tại hội trại tòng quân, gần 40 thanh niên ưu tú của phường các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương cùng các cô bác, đoàn viên khu phố và cả người thân trong gia đình chăm lo chu đáo, tận tình từ những vật phẩm, đồ dùng cá nhân thiết yếu đến việc chăm chút cho “giao diện” bề ngoài. Các bạn trẻ cũng nhận những món quà lưu niệm, món ăn và tham gia các trò chơi vận động để tăng cường mối giao lưu, đoàn kết trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong đêm hội tòng quân tối cùng ngày, các bạn trẻ có dịp ôn lại truyền thống và vun đắp lý tưởng chính trị làm hành trang trong hành trình quân ngũ sắp tới.

Là một trong những cán bộ Đoàn lên đường tòng quân dịp này, bạn Phạm Tiến Triển cho biết rất vui khi bản thân sắp bước vào môi trường quân ngũ và có dịp phục vụ đất nước.

“Trong thời gian quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện kỷ luật cũng như ý chí, vươn lên trong cuộc sống”, Triển nói. Nam thanh niên cũng nhìn nhận việc được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Chi đoàn khu phố thời gian qua sẽ là hành trang và kỹ năng tốt để áp dụng vào quá trình trong quân ngũ một cách hiệu quả.

2t8a0169.jpg
2t8a0167.jpg
Tiến Triển hân hoan trước ngày lên đường vào quân ngũ.

Đến hội trại gặp gỡ và động viên con trai, bà Huỳnh Thị Cẩm Tú (ngụ khu phố 1, phường Long Phước) mong con vào môi trường quân đội phải tuân thủ kỷ cương kỷ luật và biết chia sẻ cùng bạn bè, đồng đội.

“Tôi muốn cháu có tinh thần đoàn kết, học hỏi cùng các bạn trong môi trường mới để trở thành một thanh niên khôn ngoan, đạo đức, kỷ luật, biết kính trên nhường dưới”, bà Tú bày tỏ.

2t8a0162.jpg
Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú cùng con trai út đến động viên con trai lớn của mình.
2t8a0213.jpg
Bà Cẩm Tú tranh thủ chăm sóc con trai.
2t8a0164.jpg
Hai anh em thực hiện động tác chào điều lệnh.
2t8a0221.jpg
2t8a0225.jpg
Các bạn trẻ hăng hái tham gia các trò chơi vận động trong hội trại tòng quân.
2t8a0104.jpg
Các cô chú ở địa phương thăm hỏi, dặn dò tân binh khi đến môi trường quân ngũ.
2t8a0121.jpg
2t8a0107.jpg
2t8a0133.jpg
Các bạn trẻ được quan tâm, chăm lo tận tình tại hội trại.
2t8a0206.jpg
Các thanh niên trúng tuyển NVQS có dịp gặp gỡ, trao đổi thân tình với nhau trước ngày vào quân ngũ.
2t8a0210.jpg
Trước đó, địa phương và các bạn trẻ đã thi công, trang trí các tiểu trại thật ấn tượng.
2t8a0126.jpg
2t8a0100.jpg
Ban Tổ chức hội trại đã chấm điểm các tiểu trại.
2t8a0138.jpg
Các tiểu trại đều mang tên những vị tiền bối cách mạng.

Tân binh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày nhập ngũ

Cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định tổ chức và cùng đoàn đại biểu thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước khi lên đường nhập ngũ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy tự hào của tuổi trẻ địa phương trong những ngày đầu xuân mới, hòa trong không khí cùng thanh niên cả nước hăng hái chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

z7581057026136-445d081161351d3517d7e8238dc6d96b.jpg
Lãnh đạo và các thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ CAND phường Tân Định dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo phường cùng 41 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm nay đã thành kính dâng lên Bác những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc – người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kết thúc Lễ dâng hoa, đoàn đại biểu đã đến Trường Cao đẳng Nghề TPHCM để tham dự các hoạt động của Hội trại tòng quân của địa phương.

z7581926663534-3760226cb9bab1842fb8724b79a494a0.jpg
z7581926588196-89572c469a594a87a90d64835f2cae73.jpg
Thanh niên Tân Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
z7581933437452-f555f281bec0e95dbc5dd825ec82b07d.jpg
Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng quà các thanh niên.
z7581926399569-ebad8b6bdd54991a92ace8d05eef62af.jpg
z7581926073808-98dab816d1ddf671265c7b32de52b311.jpg
Lãnh đạo phường động viên, tặng quà thanh niên, tiếp thêm động lực tinh thần để các bạn lên đường làm nghĩa vụ vinh quang với Tổ quốc.
z7581926037018-ea19c8603dba69b1345d84d57c56f360.jpg
Hội trại tòng quân phường Tân Định diễn ra nhiều nội dung sôi nổi, thiết thực.
Ảnh: Mạnh Thắng

Cùng chuyên mục

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

Dù mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, mỗi chuyến du lịch nước ngoài luôn đi kèm không ít công đoạn chuẩn bị phức tạp: từ đổi ngoại tệ, mua SIM kết nối đến tìm hiểu phương thức thanh toán nội địa. Khi trở về, người dùng lại tốn thời gian rà soát và thống kê chi tiêu. Bằng việc tích hợp từ khâu chuẩn bị, kết nối cho đến quản lý tài chính trên một ứng dụng, MoMo giúp tối giản quy trình và mang lại một hành trình thảnh thơi hơn cho du khách.

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

TPO - Trẻ em trên cả nước có thể đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026. Để tự ứng cử, ứng viên gửi video giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề phiên họp. Sau hai vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ năm 2026.

Ca sĩ Thùy Dương mang lại không khí vui tươi cho phạm nhân tại chương trình.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 29/9, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên), tiếp thêm động lực để phạm nhân hướng về ngày trở lại cộng đồng.

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

TPO - Từ nghi thức Đội, kỹ năng chỉ huy đến giao tiếp, thuyết trình, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh được bồi dưỡng qua chương trình tập huấn công tác Đoàn – Đội năm học 2026-2027 tại 3 khu vực của tỉnh Phú Thọ.

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.