TPO - Sáng nay (23 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân Thủ đô sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, đã mang cá, ốc, gạo,... ra hồ, sông thả.
Tại khu vực Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều người dân thả những con cá chép nặng tới 1,5 - 2 kg.
Bà Loan thả con cá chép nặng hơn 1kg xuống Hồ Tây tiễn Táo quân về trời.
Chị Bích gom túi nilon của người dân sau khi thả cá để bảo vệ môi trường.
Tại khu vực cầu Long Biên, từ sáng sớm có rất nhiều người mang tro, cá chép ra thả xuống sông Hồng.
Không ít người đứng trên cầu thả tro xuống dưới gây khói bụi mù mịt, ảnh hưởng đến người đi đường.
Nhiều bạn trẻ tình nguyện giúp người dân thả cá, tro xuống sông bằng xô.
Túi ni lông nằm la liệt trên cầu Long Biên sau khi người dân thả cá, thả tro.
Ven Hồ Gươm trưa nay khá đông người dân đến thả cá chép tiễn Táo quân.
Phóng sinh cá chép ở Hồ Gươm
Đủ kiểu thả cá chép tiễn ông Táo