Có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Thế Hoa vào sáng ngày 11/10, dù mưa tạnh đã khá lâu, nhưng chúng tôi vẫn phải lội bì bõm từ ngoài sân mới vào được gian trong cùng của ngôi nhà.
Chị Hoa – Người đã gọi điện cầu cứu - rầu rĩ trình bày: “Chúng tôi đã chịu cảnh này lâu quá rồi, chẳng biết kêu ai, đành gọi điện nhờ các anh”. Quả thực, nhìn cảnh tượng thế này, không kêu, không bức xúc thì mới là chuyện lạ.
Chị Hoa kể: “Cứ mưa là hầu như gần 20 hộ trong khu nhà tạm này đều bị ngập nước, dù một trận mưa rất nhỏ cũng đủ để nước vào nhà 1 - 2 ngày mới chịu rút ra”.
Anh Trần Nho – cạnh nhà chị Hoa cũng chịu cảnh tương tự, nói: “Nhà chị Hoa còn có giường nằm, chỉ chịu cảnh đặt mâm cơm trên nước lụt, còn nhà tôi có khi còn ngủ cả trên nước nữa đấy”.
Chịị Hoa kể: Mùa mưa năm ngoái, khi cả gia đình anh Trần Nho đang ngủ, nước tràn vào nhà lúc nào không biết, vợ anh Nho cùng đứa con ngủ dưới đất, nửa đêm cứ thấy mình tự nhiên... nổi lên, hốt hoảng bồng con lên thấy lạnh ngắt.
Hú vía, lạnh bởi nước thấm vào. Từ đó, khi mùa mưa về, dù nhà thiếu giường nhưng anh Nho tuyệt đối không cho con ngủ dưới đất nữa.
Dẫn tôi ra phía sau, chị Hoa cho rằng nước tràn vào nhà vì mương nước phía sau khu nhà tạm cỏ mọc um tùm, không có cống thoát nước, hoặc có nhưng đã bị tắc.
Theo quan sát của chúng tôi, nước phía sau tràn vào theo khe hở của khung nhà, và nước rất bẩn. Tuy nhiên, theo lời kể của chị Hoa thì nước ở đây chưa bẩn bằng nước tràn lên từ đường ống vệ sinh.
Trước khu nhà tạm là hồ chứa nước thải từ sân bay Đà Nẵng và nước thải nhà vệ sinh từ nhà dân lân cận. Kỳ lạ thay, cống thoát nước của hồ này cũng bị tắc, để rồi khi mưa lớn, nước lại tràn trở lại qua đường ống vệ sinh, gây hôi thối nồng nặc cho khu nhà tạm ở đây.
Được biết, khu nhà tạm ở tổ 91 phường Hoà Khê là nhà cho các hộ dân thuộc diện giải toả đường Điện Biên Phủ (tổ 81, phường An Khê cũ, quận Thanh Khê), ở từ tháng 8/2004, đến nay đã hơn 1 năm, bước vào mùa mưa lụt thứ 2 sống trong cảnh “ăn trên nước, ngủ vùi... trên nước”.
Cty VLXD - XLKDN Đà Nẵng: Chúng tôi sẽ khắc phục
Hầu hết các hộ dân trong nhà tạm ở đây sau khi giao đất cho UBND TP Đà Nẵng để mở rộng đường Điện Biên Phủ, đều đã có đất tái định cư. Tuy nhiên, những lô đất mà các hộ gia đình ở đây bốc được là ở bến xe Đà Nẵng. Vì thế, họ chỉ làm nhà được khi bến xe giải tỏa (di dời lên khu vực quy hoạch bến xe mới ở Hoà Minh - quận Liên Chiểu).
Nhưng dự án này không biết bao giờ mới được triển khai. Vì thế dù đã nộp tiền, nhận lô đất tái định cư, họ vẫn phải sống trong nhà tạm khi mùa mưa đến.
Cũng theo chị Hoa, do quá bức xúc trước cảnh sống như thế này, chị đã năm lần bảy lượt gọi điện cho Cty Vật liệu xây dựng – Xây lắp kinh doanh nhà Đà Nẵng nhưng họ chỉ hứa rồi... im lặng!
Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Minh - Cán bộ Phòng Kinh doanh Cty, người mà chị Hoa thường xuyên gọi điện - cho biết: “Chúng tôi đã biết chuyện này rồi, nhưng mấy ngày hôm nay mưa quá, không cho người xuống xử lý được”.
Trả lời câu hỏi vì sao dân sống trong nước đã lâu nhưng Cty vẫn chưa có động thái gì, bà Minh thản nhiên: “Thì khi nào nước ngập, chúng tôi mới xử lý”(?).
Còn ông Nguyễn Tuấn Anh – GĐ Cty - tỏ ra kiên quyết hơn: “Chúng tôi sẽ khắc phục, xử lý chứ, không thể để dân sống như vậy được”. Cũng câu hỏi như đã hỏi bà Minh, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Tôi không biết, nếu sớm biết thì đã không như vậy(?)".
Kết thúc cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Anh hứa: “Chắc chắn tôi sẽ cho người xuống xử lý gấp, để dân không còn phải kêu nữa”. Đáng lẽ ra, câu này ông phải hứa với dân từ mùa mưa trước, dù mọi giải pháp chỉ là tạm thời.