Cuộc giải cứu ngoại mục và lời kể của giám đốc bị bắt cóc

Cuộc giải cứu ngoại mục và lời kể của giám đốc bị bắt cóc
Với sự chỉ đạo của các trinh sát công an, người vợ đang mang thai của vị giám đốc lần lượt câu nhử các đối tượng vào trung tâm TP.HCM và “chui đầu” vào…rọ. Theo nạn nhân, trong suốt năm ngày bị giam giữ ông luôn bị 3-6 đối tượng canh giữ và liên tục phải di chuyển để không bị phát hiện.

Cuộc giải cứu ngoại mục và lời kể của giám đốc bị bắt cóc

Với sự chỉ đạo của các trinh sát công an, người vợ đang mang thai của vị giám đốc lần lượt câu nhử các đối tượng vào trung tâm TP.HCM và “chui đầu” vào…rọ. Theo nạn nhân, trong suốt năm ngày bị giam giữ ông luôn bị 3-6 đối tượng canh giữ và liên tục phải di chuyển để không bị phát hiện.

Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt.

Hành trình giải cứu giám đốc bị bắt cóc, tống tiền

Vụ việc bắt đầu vào sáng 8-7,, khi nhóm bắt cóc đưa ông N.H.K – giám đốc 1 DNTN tại đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 – lên xe ô tô và chở đi, thì ngay trong ngày một số nhân viên của công ty và các nhân chứng đã gọi điện trình báo cho bà A (vợ của ông K) biết… hung tin. Và không phải đợi chờ lâu, ngay trong sáng 9-7 nhóm nghi can bắt cóc đã chủ động liên lạc điện thoại với bà A.

Được biết ban đầu, chúng cho ông K có vài giây ngắn ngủi thông báo với bà A về việc mình bị bắt cóc. Sau đó đại diện của nhóm nghi can đã nói chuyện trực tiếp và yêu cầu bà A phải chi tiền hàng trăm triệu đồng để chuộc chồng. Sau nhiều cuộc nói chuyện, giá “chuộc người” được thống nhất là 200 triệu đồng.

Lo lắng cho tính mạng của chồng, bà A và người thân vội vã tới trình báo cơ quan công an. Lúc này một tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.1 phối hợp với đội nghiệp vụ số 2, Phòng PC45 công an TP.HCM được huy động vào cuộc, và một kế hoạch câu nhử, giăng lưới nhóm bắt cóc tống tiền được thông qua.

Khó khăn ban đầu là tất cả số thuê bao liên lạc với bà A đều là dạng đầu số khuyến mãi nên không thể truy tìm chủ nhân của nó. Tiếp đó, vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, bà A đang mang thai lớn, cận ngày sinh. Quan trọng nhất là nhóm bắt cóc tống tiền chưa ấn định thời gian, địa điểm giao dịch… nên rất khó khăn cho công tác phá án.

Nhiều mối quan hệ làm ăn hay mâu thuẫn của cá nhân ông K. được khoanh vùng nhưng chưa có nghi vấn nổi bật. Bấy giờ tất cả thông tin chỉ tập trung vào đầu mối duy nhất, là người vợ đang mang thai của vị giám đốc đang bị bắt cóc, khống chế.

Trong nhiều ngày chồng bị bắt cóc, bà A như đứng ngồi trên đống lửa, chỉ ngóng chờ điện thoại của các đối tượng gọi đến để mang tiền đến điểm hẹn giao, rồi chuộc chồng về. Trong lúc nước sôi lửa bỏng,các trinh sát công an tổ chức đeo bám theo bà A ngày đêm để thông qua đó tiếp cận các đối tượng bắt cóc, tống tiền.

Theo yêu cầu của nhóm bắt cóc, vào đêm 11-7, bà A mang tiền đến khu vực cầu Sài Gòn. Khi đến nơi bà A nhận thêm 1 số cuộc điện thoại của nhóm đối tượng về việc liên tục thay đổi địa điểm từ 1 quán cà phê ở Q.2 đến khu vực dưới chân cầu Sài Gòn thuộc Q.Bình Thạnh.

Lúc này các trinh sát xác định địa hình ở những nơi này tương đối phức tạp, và có khả năng sau khi nhận tiền nhóm nghi can sẽ tẩu thoát theo hướng về Đồng Nai.

Theo chỉ đạo của các trinh sát, bà A đã viện lý do về sức khỏe, thai trong bụng sắp chuyển dạ nên không đi xa và không thể di chuyển nhiều được. Do đó sau nhiều giờ căng thẳng, chúng đã thông báo hẹn giao dịch lần cuối tại 1 quán cà phê ở đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 – nơi gần địa điểm ông K. bị bắt cóc tại công ty.

Đúng hẹn, 12h trưa 12-7, bà A mang tiền đến quán cà phê ngồi đợi. Tuy nhiên, nhiều giờ liền sau đó nhóm bắt cóc không xuất đầu lộ diện, yêu cầu bà A cứ… ngồi đợi, và chúng âm thầm quan sát gần đó về mọi động tĩnh xung quanh người phụ nữ này. Cũng trong lúc ấy, các trinh sát cũng tổ chức đeo bám theo bà A, không một chút rời mắt.

Đến 17h10 chiều cùng ngày, 1 đối tượng xuất hiện, tiến đến bàn của bà A ngồi và nhanh chóng nhận tiền thì ngay lập tức các trinh sát đã ập đến bắt quả tang còn một nhóm các trinh sát khác đã ập đến một ô tô đang đậu trước quán cà phê, bắt các đối tượng có liên quan và giải cứu ông K. đang bị khống chế bên trong chiếc xe này.

Được biết, chúng mang giám đốc K. đến hiện trường nhận tiền nhằm cho bà A thấy chồng vẫn còn sống. Ngoài ra, theo kế hoạch mà chúng vạch ra, sau khi nhận tiền xong trên đường tẩu thoát chúng sẽ “phóng thích” ông K.

Một trong số các đối tượng thuộc băng nhóm bắt cóc, tống tiền bị bắt giữ và đang khai báo tại công an P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 vào chiều 12-7
Một trong số các đối tượng thuộc băng nhóm bắt cóc, tống tiền bị bắt giữ và đang khai báo tại công an P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 vào chiều 12-7.

Vị giám đốc bị bắt cóc hãi hùng kể lại

Ngày 13-7 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm: Đỗ Tiến Nhất (SN 1976; quê tỉnh Nam Định, ngụ P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM, là giám đốc 1 DNTD tại đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1), Ngô Quốc Tiến (SN 1979, ngụ đường Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM), Đỗ Hải Văn (anh ruột của Nhất, SN 1957; ngụ đường Bình Trưng, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM, từng có tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Trương Ngọc Minh (SN 1967, quê TP. Hải Phòng, ngụ TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Mai (SN 1967, quê TP.Hải Phòng, ngụ đường 31, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) và Đỗ Văn Cường (tự Hạnh, SN 1967, quê tỉnh Tiền Giang, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM).

Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân của vụ bắt cóc, tống tiền xuất phát từ mâu thuẫn trong hợp tác làm ăn. Trong đó, Ngô Quốc Tiến là kẻ cầm đầu và kẻ “đạo diễn” khi gây án là Đỗ Văn Cường.

Chiều 13-7, ông N.H.K (giám đốc DNTN K.A, chuyên thiết kế về xây dựng, trụ sở tại đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) cho biết, những năm trước ông có đầu tư vào một dự án ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với vốn điều lệ lên đến 120 tỷ đồng. Sau đó ông Ngô Quốc Tr. (là anh ruột của Ngô Quốc Tiến) có hùn hạp vào dự án số tiền 500 triệu đồng.

Tuy nhiên vì dự án chậm triển khai nên ông Tr. có đề nghị rút lại tiền. Theo đó trong giai đoạn tháng 1-2011, Ngô Quốc Tiến đã yêu cầu ông K. ký vào một giấy nợ chứng tỏ ông K. nợ Tiến 500 triệu đồng. Đến tháng 4-2011 do bị đòi nợ gắt nên ông K. có gợi ý sẽ bán lại căn nhà của ông cho Tiến để cấn trừ nợ.

Theo ông K. xác nhận thì căn nhà thời điểm đó có giá trị 2,3 tỷ đồng và 2 bên đã đồng ý giao dịch nhưng khi chuẩn bị giao nhà thì phía ông Tiến lại đổi ý. Thời điểm cuối tháng 4-2011, ông Tiến cùng hơn 10 người lại kéo đến nhà của ông K. tại chung cư Minh Thành, P.Tân Quy, Q.7.

Tại đây Tiến đã giam lỏng ông K tại tầng trệt của khu chung cư trong nửa ngày trời để gây áp lực buộc ông K. ký kết vào một giấy nợ với số tiền là 583 triệu đồng. Và sau khi ông K. đặt bút ký thì chúng thông báo ông K. đang nợ Tiến gần 1,1 tỷ đồng (gồm cả 2 giấy nợ cộng gộp lại) chứ không phải 500 triệu như ban đầu.

Ông K. kinh hoàng nhớ lại những giây phút trong tay bọn bắt cóc: Sáng 8-7, ông đang làm việc tại văn phòng công ty thì Tiến và 8 người khác kéo đến để nói chuyện nợ nần. Cuộc nói chuyện căng thẳng và kéo dài từ 9h sáng đến 19h đêm cùng ngày thì các đối tượng này phán “đưa ông K. về Bình Dương để giải quyết nợ nần”.

Nói là làm, các đối tượng đưa ông K. ra khỏi công ty và chở đi bằng xe gắn máy. Sau khi chở đi lòng vòng nhiều tuyến đường, chúng chở thẳng ông về Q.2. Tại đây ban đêm, chúng đưa ông ra quán cà phê cóc dưới chân cầu Sài Gòn (thuộc Q.2) và quán cà phê cóc do Đỗ Thị Mai kinh doanh tại góc đường 28 – 31 thuộc P.An Phú, Q.2 để giam lỏng và ngủ ở tư thế ngồi.

Ban ngày các đối tượng dùng xe gắn máy đi theo nhóm để chở ông K. lòng vòng khắp các tuyến đường ở khắp các quận, huyện của TP.HCM. Ông K. kể, trong suốt 5 ngày, ông không được tắm rửa, ăn uống thất thường và luôn luôn có 3-6 đối tượng túc trực canh gác mọi hoạt động của ông 24/24.

Ngay đtrong đêm 8-7, lợi dụng lúc xin đi vệ sinh ở 1 quán cà phê tại Q.2, ông K. đã dùng ĐTDĐ nhắn tin cho C. (một người làm trong công ty) để thông báo tình trạng bị bắt cóc, tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của các đối tượng đang giữ mình… để C. và người nhà của ông đi báo cơ quan công an.

Ông K. tâm sự: “Trong thời gian bị giam lỏng, bị chở lòng vòng khắp các tuyến đường… tôi có cơ hội chạy thoát nhưng không dám bỏ trốn vì họ là người biết về gia đình tôi rất rõ nên tôi sợ họ sẽ tìm đến, gây khó khăn, uy hiếp...”.

Được biết, khi bắt giữ ông K. nhóm đối tượng này đã liên lạc với bà T.A yêu cầu chung chi 500 triệu đồng. Khi biết bà T.A không có tiền mặt, chúng giảm xuống còn 200 triệu đồng. Và khi biết bà T.A không xoay được thì cuối cùng chúng gút giá cuối là 70 triệu đồng và sổ hồng căn nhà của vợ chồng ông K. tại Q.7.

Trong đêm 11-7, chúng đã yêu cầu bà A. đến khu vực cầu Sài Gòn để giao dịch nhưng không thành. Trong chiều 12/7, Tiến đã ép buộc ông K. viết tiếp một giấy biên nhận nợ thể hiện số tiền nợ là 628 triệu đồng. 17h chiều cùng ngày chúng chở ông K. đến quán cà phê Cỏ Mây đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Tại đây Ngô Văn Tiến và Đỗ Tiến Nhất đã ngồi sẵn tại quán với bà T.A. Phía bên ngoài có 4 đối tượng canh gác ông K. Đến khi chuẩn bị giao dịch thì Đỗ Hải Văn dẫn ông K. vào quán cà phê và bị các trinh sát công an ập vào bắt giữ.

Hiện vụ án được Phòng PC45 - Công an TP.HCM chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an Q.1 thụ lý điều tra làm rõ và truy xét những người có liên quan.

Theo Đàm Đệ
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG