“Năm đầu tiên thực hiện, vợ chồng tôi mất khoảng 7 ngày để hoàn thiện con đường cờ này. Những năm tiếp theo, đến các ngày lễ lớn của dân tộc như 30/4 hay 2/9, lễ Tết, chúng tôi sẽ sơn sửa, làm mới để giữ con đường luôn đẹp và đầy khí thế. Quá trình sơn sửa chỉ mất vài ngày”, chị Thụy cho hay.
“Năm đầu tiên thực hiện, vợ chồng tôi mất khoảng 7 ngày để hoàn thiện con đường cờ này. Những năm tiếp theo, đến các ngày lễ lớn của dân tộc như 30/4 hay 2/9, lễ Tết, chúng tôi sẽ sơn sửa, làm mới để giữ con đường luôn đẹp và đầy khí thế. Quá trình sơn sửa chỉ mất vài ngày”, chị Thụy cho hay.