Cô giáo trẻ vượt ngàn 'cõng' chữ, làm trụ cột gia đình

0:00 / 0:00
0:00
Chồng mất, chỉ vài tháng sau bố chồng lại phát hiện bị ung thư phải đi điều trị. Một nách hai con nhỏ, không có người thân ở gần hỗ trợ nên cô giáo Nguyễn Thị Hiền phải dậy thật sớm đưa con đến lớp rồi lại lái xe ngược núi gần 10km đến điểm trường. Nhìn vóc người nhỏ nhắn vừa ngược xuôi chăm lo gia đình, vừa vượt núi “gieo” chữ khiến nhiều đồng nghiệp mến phục.

Năm 2023, chương trình “Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa” do nhãn hàng Danisa thực hiện chính thức tái khởi động, tiếp nối hành trình năm thứ 3 tôn vinh và tiếp sức cho các thầy cô giáo vững bước trên hành trình “gieo” chữ nhiều thách thức.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã trở thành một trong những giáo viên đầu tiên nhận laptop của chương trình năm nay bởi câu chuyện ý nghĩa về những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ cho nền giáo dục.

Cô giáo trẻ vượt ngàn 'cõng' chữ, làm trụ cột gia đình ảnh 1

Dù vất vả, nhưng vì các con, vì học trò vùng cao mà cô Hiền nỗ lực mỗi ngày.

Ba năm nay từ khi chồng mất, cô giáo Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường PTDTBT TH Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã nỗ lực mỗi ngày như thế.

Cô Hiền kể, quê gốc ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá nhưng duyên lại gắn bó với vùng cao xứ Quảng. Năm 2012 tốt nghiệp sư phạm, cô Hiền được nhận về đây công tác. Vào những buổi đầu ở vùng đất mới, khác biệt trong đời sống, văn hoá và cả ngôn ngữ khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng rồi cũng quen dần theo thời gian.

Nụ cười vô tư, trong sáng của học trò chính là niềm động viên của mỗi thầy cô giáo ở nơi đây. Vào ngày lễ 20/11, món quà các em dành tặng thầy cô có khi đơn giản chỉ là những bó hoa rừng do các em tự tay hái, có khi là túi sắn, rau rừng trồng ở nơi bản làng các em sinh sống. Từ những kỷ niệm thân thương ấy, cô gái xứ Thanh cảm thấy gắn bó với quê hương thứ hai này, và nỗ lực mỗi ngày trên hành trình gieo chữ cho các em học sinh.

Rồi duyên số đưa Hiền gặp được tri kỷ của mình là thầy giáo Nguyễn Hữu Đồng, cũng là đồng hương đang dạy học cấp 2 ở đây. Cả hai kết hôn và cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ. Hai đứa con kháu khỉnh ra đời khiến ngôi nhà nhỏ vui rộn tiếng cười sau một ngày vất vả.

Cách đây ba năm, hai vợ chồng tích cóp, vay mượn thêm mua được mảnh đất xây nhà tại làng Tắk Pỏ (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) cách điểm trường cô Hiền dạy gần 10 cây số. Nhà xa trường nên sáng sớm hai vợ chồng đã dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, đưa các con tới lớp rồi chạy xe lên trường. Cuộc sống dẫu có vất vả nhưng vợ chồng luôn đồng cam cộng khổ, động viên nhau cố gắng từng ngày.

“Nụ cười trong sáng của học trò là niềm động viên của mỗi thầy cô giáo vùng cao này. Ngày lễ 20/11 có khi đơn giản chỉ là những bó hoa rừng các em hái về tặng cô, có khi là túi sắn, rau rừng làm quà nhưng thầy cô đều rất vui vì cảm nhận được tấm chân tình của các em”, cô Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Rồi bị kịch ập xuống khi anh Đồng đột ngột mất sau cơn đột quỵ, lúc đấy cậu con trai mới 2 tuổi. Thương các con, các cháu nên bố chồng ngoài Thanh Hoá lặn lội vào Quảng Nam để đỡ đần chị Hiền phần nào, nhưng cũng chỉ được 3 tháng thì ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư.

“Hoàn cảnh của em thì như vậy, chồng mất mà tiền nhà còn chưa trả hết, không có điều kiện chăm nên phải đưa bố đến ở cùng người anh trai ở Đắk Lắk, chẳng giúp gì được cho ông bà em cũng áy náy lắm”, cô Hiền tâm sự.

Cô giáo trẻ vượt ngàn 'cõng' chữ, làm trụ cột gia đình ảnh 2

Cô Hiền cùng các em học sinh điểm trường thôn 1 Trường PTDTBT TH Vừ A Dính

Vượt qua nỗi đau, cô giáo Hiền dặn mình phải mạnh mẽ vì các con, vì tình yêu với nghề “đưa đò”, vì các em học trò hồn nhiên ấy. Mỗi ngày, cô đều dậy thật sớm để sửa soạn, đưa các con tới lớp rồi chạy xe đến điểm trường.

Ngày nắng thì dễ, nhưng có hôm mưa xuống khiến đường đi lầy lội, trơn trượt nên chuyện té xe, “vồ ếch” xảy ra như cơm bữa. Nhưng sợ hơn hết là sạt lở. Những mảng đồi sau khi “no” nước có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, có khi xoá cả ngôi làng như đã từng xảy ra cách đây ít năm.

Có lần cô Hiền xong buổi dạy thì gặp mưa lớn. Nước lũ tràn các nẻo, cầu bắc qua suối cũng bị ngập nước không thể chạy qua. Bình thường, những khi gặp đợt mưa lớn thì các thầy cô thường hẹn đi theo đoàn để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hôm đó cô Hiền ra trễ, trời sập tối lại mưa lớn nên mọi người tự tìm cách để về.

“Sốt ruột vì hai đứa con ở nhà chưa có ai đón nên em bèn men theo đường rừng về nhà. Đi giữa đường thì mắc kẹt vì sạt lở, em cùng với mấy người dân dọn đất, đá để đi qua. Nghĩ đến vẫn còn sợ”, cô Hiền nhớ lại.

Vất vả là thế, nhưng vì tình yêu nghề, yêu học trò nên cô Hiền vẫn không quản nắng mưa, vượt núi băng đèo để mang con chữ đến cho các em học sinh thân yêu. Cô luôn tâm niệm, “quả ngọt” của những khó khăn chính là một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ con em nơi vùng bản.

“Vì em còn phải chăm con và tích cóp trả tiền nhà nên chưa có điều kiện đổi máy tính. Em mong sẽ có chiếc laptop mới để có thể trình chiếu hình ảnh, video cho bài giảng sinh động hơn”, cô Hiền chia sẻ.

Kể từ nay đến hết ngày 20/11/2023, bạn có thể góp sức tạo nên món quà 1 tỷ đồng đến các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn như cô giáo Nguyễn Thị Hiền qua các hoạt động sau:

Kể từ nay đến hết ngày 20/11/2023, bạn có thể tham gia chương trình cùng Danisa thông qua những hoạt động sau:

1. Đóng góp vào chương trình 1 tỷ đồng trao laptop bằng cách:

Cách 1: Mua hộp Danisa bất kì tại các hệ thống cửa hàng siêu thị trên toàn quốc hoặc trên gian hàng thương mại điện tử chính hãng Mayora tại Shopee. Với mỗi hộp bánh được mua, Danisa góp 10.000 đồng.

Cách 2: Chia sẻ thông điệp tri ân bằng hình ảnh/ video trên mạng xã hội (Facebook/ Tiktok), kèm hashtag #1chiasegop10k #Gop1TyDongTraoLaptop #DanisaTriAnThayCo2023 ở chế độ công khai. Với mỗi chia sẻ, Danisa sẽ góp 10.000 đồng.

2. Đề cử giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt mà mình biết để nhận laptop bằng cách gửi thông tin và câu chuyện về chương trình thông Xem tại đây.

Hành trình lan tỏa tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) lần thứ 3 của Danisa đã chính thức khởi động. Hãy chung tay cùng Danisa tôn vinh nhiệt huyết của các thầy cô, cùng nhau tạo nên một mùa tri ân nghề giáo thật sự trọn vẹn với những câu chuyện đẹp nơi bục giảng có bụi phấn.

Để cập nhật thông tin về chương trình, vui lòng truy cập fanpage của Danisa tại https://www.facebook.com/DanisaVietnam.

MỚI - NÓNG