Trận cháy rừng bùng phát từ ngày 21/3 đã tàn phá khu vực rộng hơn 48.000 ha, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Đám cháy bắt đầu từ huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc, thuộc miền Trung Hàn Quốc, trở thành trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, phá vỡ kỷ lục của vụ cháy rừng vào tháng 3/2000.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Thái cho biết trận cháy kinh hoàng khiến cơ ngơi nhà chị gần như bị hủy hoại hết. Các vật dụng và máy móc như máy giặt, máy sấy, TV, máy tính, các loại máy móc nông nghiệp, lương thực và hàng hóa chưa bán…đều không kịp cứu do diễn biến quá nhanh.
![]() |
Ngôi nhà và các máy móc của gia đình chị Thái bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: NVCC) |
Người phụ nữ 36 tuổi cho biết, chính quyền Hàn Quốc cảnh báo liên tục, nhưng chị không nghĩ diễn biến nhanh như vậy. Buổi sáng hôm 24/3, khu vực cháy rừng vẫn cách nhà chị Thái khoảng 30km. Nghĩ rằng tình hình không quá cấp bách, chị và mẹ chồng có việc nên vẫn đi ra ngoài, chỉ còn chồng chị và hai con ở nhà.
Đến trưa, chồng chị đi làm về đã thấy đám cháy lan đến nhà, vội vã chở con trai đi sơ tán vì sợ con hít phải khói. Chỉ trong vòng 2 giờ, cả khu vực rộng cả chục kilomet quanh nhà chị đã bị thiêu rụi. Sau khi đưa con đi sơ tán, chồng chị Thái định quay về để dập lửa thì nhà đã cháy hết. Khi chị và mẹ chồng quay về, khu vực nhà chị đã bị phong tỏa.
“Gió thổi rất mạnh nên tro tàn bay tứ tung, không thể nhìn thấy đường đi luôn ấy. Lúc đó đó rất hoảng loạn, chỉ biết trốn đi thôi chứ làm gì còn tinh thần mà mang theo thứ được gì”, chị nói.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Hình ảnh số lượng táo rất lớn của gia đình chị Thái bị hỏng sau đám cháy. (Nguồn: NVCC) |
Chị Thái là người Hải Phòng, lấy chồng và sang Hàn Quốc sinh sống từ 17 năm trước, tại thôn Sinchon, xã Jinbo, huyện Cheongsong, tỉnh Gyeongbuk.
Nghề chính của gia đình chị là trồng táo, ớt, đậu tương, lúa và mận. Chị còn có nghề tay trái là bán hàng trên mạng.
Chị cho biết, hiện tại ở Hàn Quốc vẫn là mùa đông, cây cối hầu như chưa đâm chồi, mà chỉ toàn cỏ và lá khô, khiến đám cháy lan rất nhanh. Nhà chị cách rừng khoảng 2km, nhưng gió thổi mạnh khiến lửa lan mạnh, tàn phá ngôi nhà mà gia đình chị đang ở, cùng với nhà kho và khu vườn rộng hơn 6.600 m2. Hiện tại, nhà chị Thái chỉ còn một vườn mận nhỏ, một ít táo và dàn năng lượng mặt trời.
“Tài sản của gia đình là công sức làm lụng và tích cóp của bố mẹ và vợ chồng tôi. Bố chồng tôi mất cách đây chục năm. Mẹ chồng năm nay đã 81 tuổi, và bà rất đau xót khi thấy công sức của gia đình bị thiêu rụi”, chị chia sẻ.
Chị cho biết, hiện tại chị và gia đình đang ở tạm trong khu hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ.
![]() |
Gia đình chị Thái đang ở tạm trong lều của Hội Chữ thập đỏ. (Ảnh: NVCC) |
Chia sẻ trên Facebook, một phụ nữ quê Hải Dương đang làm nghề bán hoa quả ở Daegu cho biết, gia đình chị và nhiều người đang ở trong khu lánh nạn sau khi trải qua trận bão lửa lịch sử mà chị mô tả là “như trong phim”, khiến các gia đình thực sự hoảng loạn. Chị cho biết, ở khu nhà chị, nhiều quả đồi, ruộng vườn trái cây đều bị thiêu rụi hết, và có thể phải mất ít nhất 3-5 năm mới có thể khôi phục được.
Đức Anh, 34 tuổi, cho biết ngôi trường nơi anh đang học nghề ở tỉnh ở Gangwon-do nằm sát nơi xảy ra cháy rừng. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy lửa cháy rực đỏ trên ngọn núi đối diện, khói bao trùm khắp vùng. Trường của Đức Anh không thiệt hại nhiều, nhưng khu nhà dân ở bìa rừng đã bị lửa bao vây.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, thanh niên quê Thanh Hoá cho biết anh và nhóm các học viên Việt Nam được yêu cầu tập trung tại trường để đảm bảo an toàn.
“Lúc đầu mình cũng lo, vì chưa thấy cháy lớn như thế bao giờ. Khi được gọi đi sơ tán, mình không kịp mang theo hành lý. Ngồi tập trung dưới sân trường thì gió lớn như bão, thổi khói khét lẹt. Có một chiếc trực thăng rơi khi chữa cháy, trước đó lấy nước cạnh trường mình", Đức Anh kể.
Nhóm của Đức Anh phải ở lại trường một đêm, trong cảnh bị mất điện, mất sóng điện thoại. Sau đó khi đám cháy chuyển hướng, nhóm của anh được về nơi ở.
“Ra khỏi mấy huyện bị cháy mới có sóng. Nhưng vì tình hình vẫn nguy hiểm nên trường chưa hoạt động trở lại”, Đức Anh cho biết.
Trên các hội nhóm của người Việt ở Hàn Quốc, nhiều người bày tỏ bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến quê hương thứ hai của họ bị lửa tàn phá.
Chạy đua cứu hộ
Ngày 28/3, lực lượng cứu hỏa tiếp tục chạy đua để dập tắt những đám cháy chính ở vùng đông nam, trong điều kiện thời tiết tốt hơn nhờ cơn mưa đêm qua.
Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất ở Hàn Quốc đến nay đã cướp đi sinh mạng của 28 người, khiến 37 người bị thương và khoảng 38.000 người phải sơ tán.
Gió mạnh và điều kiện thời tiết khô hạn khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khu vực tương đương khoảng 80% diện tích thủ đô Seoul, các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Hình ảnh lửa tàn phá một vùng rộng lớn của Hàn Quốc. (Nguồn: AP) |
"Chúng ta đang trong tình trạng nguy cấp trên toàn quốc với nhiều thương vong do cháy rừng lan rộng và nhanh chưa từng thấy", Quyền Tổng thống Han Duck-soo phát biểu tại cuộc họp khẩn của chính phủ.
Khoảng gần 6.000 người và 569 xe cứu hỏa đã được huy động để đối phó với đám cháy rừng ở Uiseong và các khu vực khác ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Quân đội đã mở các kho nhiên liệu máy bay để tiếp cho đội trực thăng chữa cháy. Hơn 120 trực thăng đã được triển khai đến 3 khu vực để đối phó với đám cháy. Do địa hình đồi núi, Hàn Quốc phải dựa vào trực thăng để ứng phó với cháy rừng.
Các chuyên gia cho biết, đám cháy lần này lan với tốc độ và quy mô bất thường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các thảm họa thiên nhiên trở nên khốc liệt hơn.