![]() |
| SchollWalter và chị Hồng |
Bây giờ tôi không còn thấy ông Tây gầy yếu lê đôi dép mỏng dính trên đường phố Phan Thiết hay gặp ông trong các quán cóc bên đường, ngồi trầm ngâm bên ly bia Sài Gòn, thở mù mịt khói thuốc lá Basto và lơ đễnh với quyển sách trên tay.
Người đàn ông nước ngoài thua tình, thua tiền có dạo chỉ muốn say để quên, muốn chết để không nhớ, nhiều lần gào thét để trút nỗi bất lực và cô đơn trước biển Mũi Né bây giờ đã có tình yêu mới, cuộc sống mới.
Scholl Walter đến và dừng chân ở Phan Thiết rất sớm, từ mười hai năm về trước. Người đàn ông Thụy Sĩ sinh năm 1958, từng là nhân viên hỏa xa trước khi tung cánh giang hồ, đã bị vẻ đẹp hoang sơ và trữ tình của vùng biển Mũi Né mê hoặc nên quyết định lập nghiệp tại đây bằng cách đầu tư một khu du lịch.
Khu nghỉ dưỡng Resort Small Garden (Vườn Nhỏ) ra đời tuy người đứng tên chủ kinh doanh là một thiếu phụ mà Scholl gặp ở Sài Gòn và đem lòng yêu thương; vì vào thời gian này, luật pháp chưa cho phép người nước ngoài đứng tên bất động sản tại Việt Nam. Đó cũng là bi kịch cuộc đời của Scholl.
Đến tháng 10/2005 thì Scholl không còn được điều hành khu nghỉ dưỡng, trở thành kẻ trắng tay, vật vờ, lang thang vì nợ nần.
Đó là quãng thời gian tôi hay gặp Scholl vật vờ cùng chiếc xe Minsk và bọc sách to mẹ gửi sang cho (anh chỉ nhận sách từ mẹ còn từ chối mọi giúp đỡ vật chất của bà vì cho rằng tự mình phải tự chịu trách nhiệm về mình).
Phan Thiết đã có những người giàu lòng nhân ái, biết cảm thông và sẻ chia với hoàn cảnh của Scholl. Trong cơn hoạn nạn vừa qua, Scholl đã có được một tình yêu lớn làm thay đổi cuộc đời, làm thay đổi nhận xét của anh về người phụ nữ Việt Nam. Người đó là Hồng, chủ một tiệm thuốc Tây nho nhỏ trước cổng bệnh viện Bình Thuận.
Một lần bị cảm cúm, Scholl tình cờ đến Hồng mua thuốc. Hồng thông thạo Anh ngữ đã tận tình chỉ dẫn Scholl cách dùng thuốc. Nhiều lần như thế, họ thân nhau và Scholl tâm sự về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Người phụ nữ một lần dở dang động lòng thương cảm, còn người đàn ông bị xua đuổi tìm thấy chỗ dựa cho mình trong lúc cô đơn và tuyệt vọng. Họ yêu nhau và đã tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới đơn giản.
Scholl nói về Hồng: “Người phụ nữ này rất tuyệt vời”. Và Scholl làm điệu bộ miêu tả lúc anh gặp Hồng, người ta có nắm cổ áo anh lên và dốc ngược thì trong người anh cũng chẳng rơi ra một xu.
