Chút ánh sáng cuối cùng cho bố con anh Thực

Bố con anh Thực
Bố con anh Thực
TPO - Nghe tiếng khóc xé lòng của đứa con gái tội nghiệp khi đầu máy siêu âm áp mạnh vào tròng mắt mờ đục, Thực chỉ biết ôm ghì chân con đau đớn bất lực, vì chính anh cũng sắp mù vĩnh viễn.

Đều là nông dân nghèo sinh trưởng từ huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lắk, năm 2010, anh Trần Hữu Thực (SN 1983) và chị Phan Thị Lành (SN 1989) cưới nhau, tách hộ sống tại thôn 6, xã Ea K’Pam bằng mấy sào rẫy cha mẹ cho.  

Một năm sau, Lành sinh con gái đầu lòng. Không rõ vì sao thai rất yếu, bé mất khi vừa chào đời. Đôi vợ chồng trẻ chưa nguôi nỗi đau mất con thì bỗng dưng đôi mắt Thực nhức buốt rồi mờ hẳn.

Lành đưa chồng đi khắp các bệnh viện (BV) trong ngoài tỉnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Kết quả của nhiều đợt thăm khám điều trị cho thấy Thực bị glocom - chứng bệnh mãn tính do tổn thương thần kinh thị giác, có thể dẫn tới mất thị lực hoàn toàn.

Tháng 5/2013, Lành sinh lần thứ hai, được một bé gái xinh xắn đặt tên Phương Vy. Được vài ngày tuổi, Vy mở to mắt, người mẹ tê dại khi thấy đôi tròng mắt lạ của con.

Kết quả hội chẩn tại BV Nhi Đồng I và BV Mắt TP HCM cho thấy cháu Vy bị bại não, glocom bẩm sinh, mắt trái bị đục toàn bộ giác mạc, mắt phải dần teo nhãn cầu.

Chút ánh sáng cuối cùng cho bố con anh Thực ảnh 1


Bác sĩ Tuấn chỉ định siêu âm mắt cho bé Vy

Dù được gia đình nghèo khó đôi bên nội ngoại và xóm giềng tận tình giúp đỡ, Lành vẫn phải bán hết mấy sào rẫy và vay thêm tiền chữa bệnh cho chồng con.

Đợt khám giữa tháng 6/2014 tại TP HCM, bác sĩ cho biết Lành cần chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng lo chi phí mổ mắt phải cho bé Vy. Đôi vợ chồng ôm con về căn nhà rách nát, ngồi khóc. Lâu nay vườn rẫy không còn, Lành đi nhặt nhôm nhựa mỗi ngày chỉ bán được vài ba chục nghìn đồng, nợ mỗi lúc một chồng chất, ai cho vay nữa mà cứu con ?

Được thôn xóm hướng dẫn, Lành làm đơn xin hỗ trợ khẩn gấp gửi Hội Chữ thập Đỏ huyện Cư M’gar. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội huyện lập tức hướng dẫn Hội CTĐ xã làm thủ tục đề xuất cứu trợ đặc biệt, nhưng cho biết trước kinh phí địa phương rất hạn hẹp, địa bàn còn nhiều đối tượng khó khăn nên mức hỗ trợ cho gia đình chị Lành nếu có, cũng không được bao nhiêu”.

Đại diện báo Tiền Phong trao đổi sự việc với bác sĩ Trần Đình Tuấn- Chủ tịch Hội đồng thành viên BV Mắt Tây Nguyên, bệnh viện tư nhân đầu tiên chuyên sâu về về mắt trên Tây Nguyên, tại 309 Ngô Quyền, phường Tân An, Buôn Ma Thuột.

Chiều 2/7/2014, bác sĩ Tuấn đã tiếp đón, thăm khám, chỉ định làm các siêu âm, xét nghiệm cho cả 2 bố con anh Thực, và kết luận: Bé Vy mắt trái mù hoàn toàn, mắt phải bị ung thư võng mạc, chỉ còn chút phản ứng với ánh sáng.

Anh Thực mắt trái mù hẳn, mắt phải thị lực còn dưới 1/10. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ bệnh án, BV Mắt Tây Nguyên sẽ phẫu thuật lần lượt 2 con mắt phải cho 2 bố con, để bảo toàn mạng sống cho bé Vy, và giữ lại chút thị lực cuối cùng cho anh Thực. Toàn bộ quá trình điều trị, phẫu thuật được BV Mắt Tây Nguyên thực hiện miễn phí.  

Nhìn theo người vợ trẻ xanh xao dìu chồng con lên chiếc xe máy cũ nát để chị đèo về căn nhà khốn khó cách phố 26 cây số, tôi hiểu gia đình bất hạnh này còn cần nhiều lắm những tấm lòng sẻ chia.

Mong bạn đọc xa gần giúp đỡ họ qua địa chỉ: Chị Phan Thị Lành, thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại anh Thực : 0989.307324, hoặc gửi qua Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, điện thoại 05003.950029, 0905.799788, nhờ chuyển.

MỚI - NÓNG