Bắc Bình (Bình Thuận):

Chữa bách bệnh bằng... nước lã!

Bà N. ngoài 50 tuổi, hành nghề chữa bệnh bằng nước lã, lên đồng từ tháng 9/2004. Hàng ngày có nhiều người ở các nơi đến chữa bệnh...

Trong vai người có vợ mắc bệnh to bụng từng chữa trị ở bệnh viện tỉnh và TPHCM nhưng bác sĩ không tìm ra căn bệnh, chúng tôi lặn lội tìm nhà “bà thầy” tự xưng là cốt nhập đồng của… Phật Bà Quan Âm ở thôn Thanh Kiết (xã Phan Thanh, Bắc Bình).

Từ Quan Âm, Như Lai, La La đến… Hoa Mộc Lan

Trong căn nhà nhỏ xa khuất khu dân cư, sát bìa rừng của vợ chồng Đào Thị N. và Nguyễn T. có một cái bàn thờ đóng bằng tre đặt bức tượng Phật Bà Quan Âm cỡ gang tay bằng sứ thường thấy bán ở chợ. Nghe tôi trình bày lý do, bà N. thăm dò: “Có bệnh sao không đi nhà thương?”. Tôi và người dẫn đường phải nói “có bệnh thì vái tứ phương”… bà N. mới hết nghi ngờ, mặc choàng thêm chiếc áo trắng và bắt đầu hành lễ.

Đốt ba nén hương, bà N. đứng trên chiếc ghế thấp trước bàn thờ khấn lớn tiếng hỏi ý kiến Phật Bà có cho phép chữa bệnh cho người nữ Nguyễn Thị Lợi là vợ của Trần Văn Tám ở Phan Thiết hay không (người viết xưng đại cái tên bất chợt hiện ra trong đầu).

Tôi cũng đốt một nén hương, lầm bầm vờ khấn vái và móc túi đặt hai chục ngàn đồng lên cái đĩa có tiền của người khách trước. Hai mắt lim dim, tay cầm ba nén hương run run, bà N. lắng nghe tiếng nói từ cõi vô hình, phán là Phật Bà đồng ý cho chữa nhẹ bệnh của người nữ… mà tôi tưởng tượng!

Một phụ nữ khác quá quen thuộc bài bản vội lấy cái thau nhôm nhỏ múc lưng thau nước, bà N. tay nâng thau nước, tay cầm hương vẽ lăng nhăng, lít nhít trên mặt nước, khấn cõi trên xin cho người nữ uống vào được khỏi bệnh.

Đồng cô N. vái lạy từ Phật Bà, Dư Lai (nói ngọng tên của Như Lai), bà La La, rồi có lúc lại là Hoa Mộc Lan! Bà N. hỏi ý kiến các bậc cõi trên có đồng ý cho người bệnh uống nước cho hết bệnh hay không. Sau 3 lần vẽ bùa khấn vái, bà N. phán: “Cho người nữ uống 25 chén nước sẽ khỏi bệnh tật”.

Bà N. đã xuất hồn về lại trần gian, bảo tôi phải đưa người nữ đến chữa trị, có thể ăn ở tại nhà cho đến khi lành bệnh; khi đến nhớ mang theo 15 quả trứng gà để lăn cho… xẹp bụng!

Chữa khỏi bệnh ung thư gan, liệt dương

Chúng tôi đến vào buổi chiều nên không có người chữa bệnh, trong nhà còn có 2 người đàn ông mà sau đó mới biết một là ông T. – chồng của cốt N. Có lẽ thấy tôi khệ nệ cái bụng bia nên ông T. tiếp thị: “Tôi có đứa em bị liệt dương, lâu nay vợ chồng nó ghen tuông đánh nhau, không có hạnh phúc. Vậy mà nhờ bà cho uống mấy chén nước thằng chồng đã… cương lại, bây giờ hạnh phúc lắm”.

Còn người đàn ông kia thật thà: “Tôi bà con với nó (chỉ bà N.) nên bữa nay đến thăm. Nó chữa khỏi nhiều bệnh lắm, viêm xoang, gan, thận…”.

Bà N. khoe: “Có một bệnh nhân ung thư gan nằm ở đây trị cả mười ngày, nhẹ rồi mới xuất viện mấy ngày nay…”.

Bà N. ngoài 50 tuổi, hành nghề chữa bệnh bằng nước lã, lên đồng từ tháng 9/2004. Hàng ngày có nhiều người ở các nơi như Chợ Lầu, Lương Sơn, Phan Rí Cửa, Phan Hòa… đến chữa bệnh.

Người mà bà N. khoe “xuất viện” sau 10 ngày điều trị tại nhà bà là ông L.Đ ngoài 60 tuổi, bị ung thư gan sắp chết nhưng bà N. phán là bị 7 con quỷ quậy phá trong bụng, bà đã đuổi được 6 con, chỉ còn 1 con ngoan cố và lì lợm chưa chịu “xuất”.

Đề nghị huyện Bắc Bình nhanh chóng kiểm tra, xử lý hành vi chữa bệnh bằng mê tín dị đoan của bà N., lập lại trật tự an ninh ở nông thôn.