Vợ chồng Đậu ngọc Hùng, Lại Thị Thoa hân hoan ngày cưới (ảnh tư liệu gia đình)
Phóng sự

Nụ cười, nước mắt

TP - Vào thời điểm nghiệt ngã nhất của số phận và khi nguy hiểm cận kề, Đậu Ngọc Hùng lại một lần nữa thoát nạn, chàng thủy thủ được một tàu của Anh cứu vớt. Ngày 4-1, Hùng bước xuống sân bay với nụ cười tươi nhưng đôi mắt u buồn, tàu Vinalines Queen bị chìm, 22 đồng nghiệp của anh mất tích.
Vinalines Queen chìm: Vẫn tìm kiếm vô vọng
Xã hội

Vinalines Queen chìm: Vẫn tìm kiếm vô vọng

TP - Ngày 6-1, thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC Việt Nam) cho biết, việc tìm kiếm các thủy thủ mất tích tàu Vinalines Queen vẫn đang tiến hành, nhưng chủ yếu thông qua các tàu thuyền trong khu vực; phía Philippines cũng đã cảnh báo những tàu cá, tàu thủy nội địa của họ để giúp đỡ tìm kiếm thuyền viên tàu.
Thủy thủ Hùng trong vòng bây báo chí
Xã hội

Nhờ Nhật Bản tìm 22 thuyền viên mất tích

TP - Sáng 5-1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trực tiếp tới Đại sứ quán Nhật Bản trao công hàm đề nghị Chính phủ Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm 22 thủy thủ đoàn tàu Vinalines Queen trong vùng tìm kiếm cứu nạn (của Nhật Bản).
Anh Hùng kể về hành trình trên biển. Ảnh: Hồng Vĩnh
Khoa-Giáo

Hiểm họa tàu xuôi sóng

TPO-LTS. Trong khi chưa ai biết chính xác nguyên nhân tàu Vinalines Queen (VQ) chìm vào sáng 25-12, có ý kiến đề cập đến hàng loạt nguy cơ tàu có thể xảy ra nếu tàu VQ chạy xuôi sóng và xuôi sóng góc phần tư.