Chồng mang tiền tiết kiệm của cả nhà đi bao bồ là vì “say nắng?”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Theo như diễn biến câu chuyện mà cháu tâm sự thì chồng cháu cũng mới thay lòng đổi dạ cách đây chưa lâu. Bác hi vọng rằng chồng cháu là người tốt, là người có học, sẽ hiểu ra đâu là hạnh phúc thực chất, đâu là sự “say nắng” nhất thời để quay về tổ ấm của anh ấy. 

Bác hiểu tâm trạng của cháu lúc này, không buồn, không thất vọng sao được, khi kế hoạch tiết kiệm để lo cho tương lai các con, cho hạnh phúc gia đình đã bị chính người chồng, người cha, cũng là người trong cuộc làm tan vỡ chỉ vì bồ bịch.

Nhưng thôi cháu ạ, cháu nên bình tĩnh để tìm cách giải quyết theo hướng “đóng cửa trong nhà bảo nhau”, hơn là làm to chuyện.

Bây giờ cháu cũng không nên vội nghĩ tới chuyện chia tay hay dùng cách này, cách khác trừng phạt chồng mà hãy nhẹ nhàng tình cảm khuyên nhủ, phân tích điều hay, lẽ phải để chồng cháu hiểu là việc làm của anh ấy ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thế nào, ảnh hưởng đến danh dự của chồng, đến tiếng tăm tốt đẹp mà gia đình đã xây dựng trong 10 năm qua ra sao.

Theo như diễn biến câu chuyện mà cháu tâm sự thì chồng cháu cũng mới thay lòng đổi dạ cách đây chưa lâu. Bác hi vọng rằng chồng cháu là người tốt, là người có học, sẽ hiểu ra đâu là hạnh phúc thực chất, đâu là sự “say nắng” nhất thời để quay về tổ ấm của anh ấy. 

Còn nếu cháu đã làm hết sức mà chồng vẫn chứng nào tật nấy thì có lẽ cháu nên mạnh dạn chia tay với chồng. Nếu còn níu giữ được, cháu hãy cho chồng một cơ hội và yêu cầu chồng chuyển tiền từ thẻ ATM sang sổ tiết kiệm để tiện việc theo dõi.

Hãy nói cho chồng biết là việc chồng làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các con. Bác mong sớm nhận được tin tốt từ cháu, chúc mẹ con cháu khỏe. 

MỚI - NÓNG