Đau đớn lập kế hoạch “vạch mặt” chồng cặp bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các cụ nói chẳng sai phải không cô? Đọc câu chuyện của cô, tôi thấy điều ấy thật đúng khi chồng cô đã bị chính vợ mình dạy cho một bài học về lòng chung thủy.

Chuyện đã xảy ra rồi, nhưng phải thẳng thắn mà nói là trong chuyện này, chẳng ai thắng, cũng chẳng ai thua, bởi cả kẻ thua, người được đều nhận về như nhau một nỗi đau, một sự đổ vỡ, mất niềm tin đến cùng cực.

Trong cuộc sống vợ chồng, không có điều gì lớn hơn sự phản bội, nhất là đối với những cặp vợ chồng như vợ chồng cô, niềm tin và tình yêu thương cô dành cho chồng mình quá lớn.

Cô đã xử sự một cách rất có văn hóa là không ghen tuông ầm ĩ, không làm mất mặt chồng ở cơ quan hay ở gia đình mà đã âm thầm chọn cách “vạch mặt” mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình với cô bồ nhí kia.

Tôi hiểu cô cố giữ danh dự cho gia đình bao nhiêu thì sẽ càng đau đớn, khổ sở bấy nhiêu bởi. phải chịu đựng sự dối trá, phản bội của chồng mình.

Nhưng thôi cô ạ, việc bây giờ không phải là ngồi chìm đắm trong nỗi đau bị phản bội đó nữa, cô hãy cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ xem, có thể tha thứ cho chồng cô quay trở về gia đình với mẹ con cô được nữa không?

Nếu tình yêu và lòng tin đã chết, cô hãy dũng cảm đưa đơn ly hôn với người chồng không chung thủy đó, chứ đừng để kéo dài việc “trừng phạt” nhau làm gì, khổ cho cả hai, cô ạ.

Mong cô tỉnh táo để có quyết định đúng nhất cho cuộc đời của chính mình.

MỚI - NÓNG