Vì tôi sao nhãng “chăn gối” nên chồng phải cặp bồ?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị thử nghĩ xem có phải trong thời gian chị bầu bí nặng nề, sinh con mọn, lại tất bật bao việc nuôi con nhỏ nên sao nhãng việc chăn gối với chồng để anh ấy phải tìm đến với người đàn bà khác không?

Đọc câu chuyện "Người tình trong bóng tối của chồng là cô em họ tôicủa chị em nghĩ, chuyện ngoại tình của cả đàn ông và đàn bà diễn ra công khai hay lén lút đều có nguyên nhân của nó cả chị ạ. Cũng không chắc là mọi sai lầm đều bắt nguồn từ chồng chị.

Vì vậy trước hết chị cần bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân rồi có hướng giải quyết cho hợp tình, hợp lí. Tôi nghĩ chồng chị là người có địa vị, có học và cũng đã có tình yêu đẹp với chị, chắc cũng không dại gì mà từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy những phút giây đam mê ngoài chồng, ngoài vợ với cô em họ của chị thế đâu.

Chị nên nghiêm khác xem lại bản thân mình rồi hãy trách cứ chồng. Nếu chị còn yêu anh ấy, còn muốn níu giữ cho hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình, khi mà anh chị đã có con chung thì chị nên tha thứ cho anh ấy, để anh ấy có cơ hội quay về trong danh dự.

Còn nếu thật sự tình cảm vợ chồng chị đã đến hồi kết, anh ấy quyết đi theo người tình thì thiết nghĩ chị không nên cố hàn gắn làm gì.

Vì thường khi người đàn ông đã có thái độ lạnh lùng với vợ, hời hợt với ngay chính con đẻ của mình thì cũng khó để làm cho họ ân hận hay hối lỗi lắm chị ạ. Là người ngoài tôi cũng chỉ biết sẻ chia và cảm thương với chị, song rằng thời gian đang nuôi con nhỏ đầy vất vả, khó khăn này, chị biết phải nén lòng mình để tạo điều kiện tốt nhất cho cháu bé phát triển khỏe mạnh, yên ổn.

Đến khi cháu bé lớn hơn chút nữa, vợ chồng chị có đi mỗi người một lối cũng chưa phải là muộn. 

MỚI - NÓNG