TPO - Trong thời gian ngắn, một con chó dại điên cuồng cắn bị thương nhiều người dân ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt được, tiêu hủy con vật nguy hiểm này.
TPO - Một người đàn ông bị chó nhà cắn vào ngón tay và 1 tháng sau tử vong. Câu chuyện này, 1 lần nữa cảnh báo về sự chủ quan trong phòng bệnh dại khi bị vật nuôi trong nhà cắn.
TPO - Việc bắt gặp hình ảnh một con chó đeo rọ theo đúng yêu cầu của Nghị định 90/2017/NĐ-CP chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi chó không rọ mõm, thiếu dây xích chạy loạn, nhởn nhơ trong công viên hay đường phố mùa dại thì nhan nhản.
TPO - Nghi bị chó cắn khoảng 2 tháng trước, bé trai 7 tuổi bị bệnh dại và có nhiều triệu chứng khác nhau. Đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh quá nặng, bé không thể qua khỏi.
TPO - Trong khi các em học sinh trường Tiểu học số 1 Tịnh Hòa chuẩn bị vào lớp thì bất ngờ bị một con chó “điên” nặng khoảng 10kg xông thẳng vào trường cắn vào tay, chân, lưng, hông… cả 6 em. Trong đó, có 3 em phải đưa ra Đà Nẵng để tiêm huyết thanh.
TPO - Trong lúc đùa nghịch cùng con chó của gia đình, em Linh bị chó cắn vào ngón tay cái. Do không được tiêm phòng kịp thời nên bệnh của Linh biến chuyển nặng thêm và tử vong sau đó.