Google News

​Chen chân xem rước lợn thật

TPO - Không rước kiệu hay rước thánh, tâm điểm của lễ hội đình La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) đêm 13 tháng Giêng là những ông lợn nặng hàng tạ được trang hoàng lộng lẫy. Hàng ngàn người đã thức xuyên đêm để hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, độc nhất vô nhị này.

VIDEO: Chen chân xem lễ rước 'ông lợn' trên kiệu tại La Phù
la-phu-anh-1.jpg
Hàng năm, cứ vào ngày 13 tháng Giêng, lễ rước "ông lợn" La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại được tổ chức để tưởng nhớ công ơn Thành hoàng làng Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6, đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi.
la-phu-anh-1b.jpg
Tương truyền rằng, trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, ông lại mổ lợn, thổi xôi khao quân. Người dân trong làng thường mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành hoàng làng. Mỗi năm vào dịp lễ, các xóm trong làng lại mang lợn ra đình dâng tế Thành Hoàng. Lợn được dâng tế đều được tuyển chọn kỹ càng, nuôi dưỡng cẩn thận, chu đáo từ các năm trước với cân nặng từ 170 kg đến 230 kg.
tp-la-phu-anh-2.jpg
tp-la-phu-anh-2b.jpg
tp-la-phu-anh-2c.jpg
Từ chập tối, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về các con đường quanh làng La Phù để chiêm ngưỡng các đoàn rước "ông lợn".
tp-la-phu-anh-4.jpg
Trống hội vang lên liên tục trên đường rước "ông lợn" về đình.
tp-la-phu-anh-5.jpg
"Ông lợn" được tuyển chọn là những chú lợn đực, tiêu chuẩn “tai lá mít, đít lồng bàn, lưng thẳng như đòn gánh, thân trắng hồng, không có bất cứ một đốm đen, vết xám nào để mua về nuôi. Người được chọn nuôi lợn phải có bố mẹ còn sống khỏe mạnh, gia đình có đủ con trai và con gái, làm ăn nền nếp, lối sống văn minh, gia đình hiền hậu. Lợn được nuôi theo một quy trình đặc biệt, sạch sẽ, chăm sóc kỹ lưỡng suốt cả năm.
tp-la-phu-anh-5b.jpg
Đến ngày hội, lợn được thịt, đặt lên kiệu, trang trí đẹp mắt và tổ chức rước ra đình làng dâng thánh.
tp-la-phu-anh-5c.jpg
Việc trang trí "ông lợn" thông thường sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tiếng. Những vật trang trí lên “ông lợn” thường phải dùng kim khâu vào da, không thể dùng hồ dán hay keo dán.
tp-la-phu-anh-5d.jpg
Đúng 18h, các "ông lợn" và kiệu lễ vật được rước ra đình để chuẩn bị cho lễ tế.
tp-la-phu-anh-12d.jpg
tp-la-phu-anh-6.jpg
Càng về tới đình, mọi ngả đường đều ken đặc người.
tp-la-phu-anh-3.jpg
tp-la-phu-anh-3b.jpg
tp-la-phu-anh-3d.jpg
Nhiều "bóng hồng" xuất hiện tại lễ hội
tp-la-phu-anh-7.jpg
Đình làng La Phù chật kín người xem lễ rước.
tp-la-phu-anh-8.jpg
Đúng 21h, các "ông lợn" được rước vào đình.
tp-la-phu-anh-12.jpg
Các "ông lợn" nặng trung bình khoảng 200 kg, thế nên những người khiêng kiệu đều phải là thanh niên trai tráng.
tp-la-phu-anh-12b.jpg
"Ông lợn" của các xóm được rước về đình để chuẩn bị cho lễ tế.
tp-la-phu-anh-13.jpg
Những "ông lợn" đẹp nhất được đưa vào gian chính.
tp-la-phu-anh-14.jpg
tp-la-phu-anh-14b.jpg
tp-la-phu-anh-14c.jpg
Pháo hoa được đốt liên tục trước cửa đình mỗi khi đưa "ông lợn" vào tế lễ.
tp-la-phu-anh-15.jpg
Đến đêm, các bậc cao niên bắt đầu làm lễ tế cho tới sáng hôm sau. Sau đó, các xóm sẽ khiêng lợn về nhà đợi đến sáng chia cho người dân.