Cháy xưởng khung tranh tại TPHCM, nhiều người tháo chạy
TPO - Phát hiện xưởng vẽ khung tranh trên đường Lê Văn Lương xảy ra cháy, người dân hô hoán, tìm cách phá cửa cuốn để xông vào dập lửa. Tuy nhiên sau đó, do khói đen bốc lên cuồn cuộn, nhiều người sinh sống tại khu vực lo sợ cháy lan nên hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường.
Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) phát hiện xưởng vẽ khung tranh xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách phá cửa cuốn để xông vào dập lửa.
Do khói đen bốc lên cuồn cuộn nên người dân sinh sống xung quanh hốt hoảng di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều xe cứu hỏa tới hiện trường.
Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.S.
Hơn một giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, cháy rụi.
Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng huyện Nhà Bè điều tra, làm rõ.
TPO - Vào khoảng thế kỷ VII trước công nguyên (2879 TCN), trên cơ sở phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn, nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam ra đời ở kinh đô Phong Châu.
TPO - Chính phủ Đức đang cân nhắc khả năng rút một phần kho dự trữ vàng khổng lồ khỏi một hầm chứa ở New York do lo ngại những chính sách khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Chuyên gia tội phạm học - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam không chỉ là vụ án giết người đơn thuần mà còn là một bi kịch đạo lý… Bởi thứ khiến ta rùng mình không phải là hung khí, mà là cái cách tội ác được che giấu bằng nụ cười, bằng tiếng ru, bằng danh xưng “mẹ”.
TPO - Sau khi Tô Thị Ty Na (44 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người, tài khoản G.N đã chia sẻ câu chuyện “7 đêm ở với chị, em luôn bất an” khi thuê Na làm chăm sóc con 2 tháng tuổi.
TPO - Rất đông người dân quan tâm theo dõi khi lực lượng chức năng đưa Tô Thị Ty Na về nhà để thực nghiệm hiện trường vụ giết con để trục lợi bảo hiểm.
TPO - Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017), là con trai ruột của Na. Khi vụ án được phát lộ đã gây rúng động dư luận.
TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.
TPO - Theo công an, Tô Thị Ty Na từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Người thân, hàng xóm cho hay người phụ nữ này không có công việc ổn định, chơi bời, cờ bạc…
TPO - Một người đàn ông trong lúc để xe máy trên vỉa hè do vội vàng đưa con đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Huế, khi quay lại thì phát hiện phương tiện đã "không cánh mà bay".
Gần đây, tình trạng trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu gia tăng, thậm chí còn xảy ra những vụ án kinh hoàng. Vậy biện pháp nào để ngăn chặn trục lợi bảo hiểm?
TPO - TIN NÓNG ngày 6/4: Công an mật phục bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy ở phòng trọ; Bắt đối tượng trộm xe máy của người cha đưa con đi cấp cứu; Lý lịch bất hảo của người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam...