Chạy theo lửa

0:00 / 0:00
0:00
TP - Vụ cháy thảm khốc chung cư mini ở Hà Nội sức thiêu đốt âm ỉ của nó sẽ không biết bao giờ dừng lại. 12/9 trở thành là ngày giỗ chung cho 56 con người, ngang với một vụ thảm sát kinh hoàng ở miền Trung thời chiến tranh. Chỉ một vụ cháy chung cư loại mini đã thiêu chết và làm bị thương tới 2/3 số cư dân đang sống trong đó.

Cụ thể đã có 56 người chết, 37 người bị thương trong tổng số 150 người sống trong chung cư. Có gia đình 7 người không còn một ai. Tấm bia nào, phiến đá nào dựng lên khắc ghi được thảm kịch này?

Nửa đêm, người bố ở quê nhận được cuộc điện thảng thốt của con trai “Nhà chung cư của con cháy rồi, các cháu chết hết, con cũng chết đây bố ơi!” rồi im bặt. Đó là cuộc gọi của một sĩ quan Biên phòng 37 tuổi, hiện anh đang nguy kịch, còn vợ và 2 con gái nhỏ đã tử vong.

Ám ảnh với hàng loạt những cú nhảy trong đêm để thoát khỏi ngọn lửa. Cha con ôm nhau nhảy từ tầng 3, tầng 4, người chết, người bị thương. Hy hữu có 2 anh em cùng nhảy từ tầng 7 xuống đất, và hai mẹ con nhảy từ tầng 9 rơi xuống mái nhà tầng 6 vỡ nát cơ thể, được các bác sĩ dốc lòng cứu sống đã may mắn thoát cơn nguy kịch.

Điểm lại những nạn nhân chung cư mini này, có nhiều người là bác sĩ, giáo viên, sĩ quan, công chức. Đều là những thành phần mà nghề nghiệp có đóng góp quan trọng cho xã hội, nhưng sao lại phải sống trong những căn hộ chen chúc, bít bùng như vậy? Với đồng lương và sự đãi ngộ như hiện nay, nếu sống và làm việc chân chính thì làm sao khác được! Đành phó mặc may rủi ký thân vào những nơi tạm bợ, nhồi nhét hiểm nguy không lối thoát này.

Nguyên nhân chính của những vụ hỏa hoạn thảm khốc không gì khác chính là sự chủ quan của con người. Chủ quan tắc trách từ chủ những cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú, chung cư, đến sự thờ ơ thiếu ý thức phòng bị thoát hiểm an toàn cho bản thân của người dân.

Nhưng còn trách nhiệm của các cơ quan quản lý? Quy định, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy thì liên tục thay đổi theo hướng siết chặt tới mức ngặt nghèo. Như mới đây doanh nghiệp khắp nơi thi nhau “kêu trời” vì những tiêu chuẩn, quy định mới về phòng cháy chữa cháy không chỉ gây khó khăn, tốn kém, mà còn kìm hãm sự phát triển kinh doanh của mình. Như một doanh nghiệp tư nhân nhỏ ở Quảng Trị được báo chí phản ánh, là “làm thêm mái của nhà băm gỗ tổng đầu tư khoảng 100 triệu đồng, nhưng phương án thiết kế phòng cháy, chữa cháy lại lên tới... 3,4 tỷ đồng”.

Nhưng, lại nhưng, vì sao những thảm kịch cháy nổ vẫn liên tục xảy ra, lần sau phá kỷ lục chết chóc của lần trước? Bởi luật và quy định thì siết, mà việc quản lý, giám sát, thanh tra kiểm tra thực thi luật của cả hệ thống lại lỏng lẻo. Bởi ai nấy đều cứ chạy theo lửa. Hôm trước cháy karaoke, nhà xưởng thì rà soát chấn chỉnh karaoke, nhà xưởng. Nay cháy chung cư mini rà soát chung cư mini, mai cháy tiếp sẽ rà soát những gì nữa? Riêng Hà Nội nhiều người giờ mới ngỡ ngàng “phát hiện” có tới 2.000 chung cư mini như vừa gây thảm họa, đa phần đều nhét trong những ngõ, ngách bé tí, “chuồng cọp” bít bùng. Trong khi những quy định pháp lý liên quan đến loại hình kinh doanh, cấp phép, quy chuẩn xây dựng, phòng cháy chữa cháy lại lộ ra rất nhiều vấn đề.

Cứ chạy theo lửa đến bao giờ?

MỚI - NÓNG